Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

HẤT XUỐNG, BƯỚC LÊN,

    Cuộc đời đâu phải Thiên đàng , đâu có phải lúc nào cuộc đời cũng trải thảm đỏ để chào đón chúng ta. Cuộc đời là một bãi chiến trường . Nó đang chờ đợi chúng ta bước tới với tinh thần chiến đấu . Hãy can đảm đối đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống đừng lẫn tránh . Thái độ lẫn tránh chẵng khác nào thái độ đầu hàng.

LỜI CHÚA : Mùng 3 Tết Đinh Dậu (Mt 25,14-30).
 "Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác . Như vậy anh em mới là nghèo khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chủa. Ai có nói , thì nói lời Thiên Chúa;ai phục vụ , thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban . Như thế, trong mọi việc , chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô ".
  CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày , đôi lúc chúng con vẫn còn lười biếng, chưa tích cực cộng tác với Chúa để chu toàn các nhiệm vụ được Chúa và Hội Thánh trao phó. Chúng con cũng thường kêu trách Chúa cầu xin mà không được như ý . Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng những gì trong tầm tay để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin cho chúng con sau nầy được Chúa cho vào Nước Trời hưỡng Tôn Nhan Chúa muôn đời. Amen,

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

HIẾU NGHĨA,

   Công ơn Tổ tiên ông bà, cha mẹ thật không sao mà kể cho hết, như trời như biển . Công cha chẳng khác gì núi Thái sơn. Nghĩa mẹ chẵng khác gì như nước trong nguồn chãy ra.
   "Con người có tổ có tông , như cây có cội như sông có nguồn ". Tôn kính các bậc sinh thành là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
    Hôm nay là ngày mùng 2 Tết . Giáo Hội , Mẹ của chúng ta muốn dùng ngày đầu năm đặc biệt này để nhớ đến công ơn Tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta.
   CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN - MÙNG 2 TẾT ĐINH DẬU,

  TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 1,21-28)
   Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphatnaum . Ngay ngày Sabat, Người vào hội đường giãng dạy . Thiên hạ sững sốt về lời giãng dạy của Người , vì Người giãng dạy như một Đấng có thẩm quyền , chứ không như các kinh sư.
     Lập tức trong hội đường của họ , có một người bị thần ô uế nhập , la lên rằng :"Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông  mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa ! ". Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó:" Câm đi, hãy xuất khỏi người nầy ! " Thần ô uế lay mạnh người ấy , thét lên một tiêng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nổi họ bàn tán với nhau : "Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ , người dạy lại có uy quyền . Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh ! " Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi , khắp cả vùng lân cận miền Galile.
CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải tuyên xưng Danh Ngài . Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Danh Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Xin quyền năng Lời Chúa giãi thoát chúng con khỏi cám dổ của ác thần , để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen.

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

PHÓ THÁC,

   Sức mạnh Thiên nhiên cũng là những hiện tượng tự nhiên xãy đến trong cơ thể ta. Thí dụ: Lúc ta khỏe khi ta bệnh, khi ta trẻ lúc ta già. . . Có lúc sức khỏe suy sụp làm ta tưởng mình đang trên một chiếc thuyền gặp cuồng phong bão táp . Và khi đó hình như Chúa vẫn ngủ. Nhưng thật sự Ngài không ngủ. Ngài vẫn là Người lèo lái dẫn dắt con thuyền đời của ta . Hãy phó thác cho Ngài dẫn dắt.
    THỨ BÃY, SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN; TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 4,35-41).
    Hôm ấy , khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ:" Chúng ta sang bờ bên kia đi! " Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người ở sẵn trên thuyền ;có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên , sóng ập vào thuyền , đến nổi thuyền đầy nước. Trong khi đó , Đức Giêsu dang ở đằng lái, tựa đầu vào gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói :"Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? " Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển:"  Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt , và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông :" Sao nhát thế? Làm sao mà anh em chưa có lòng tin? ". Các ông hoản sợ và nói với nhau :" Vậy người này là ai , mà cả đến gió và biển cũng vâng lệnh? ".
 CẦU NGUYỆN:
 Lạy Thầy Giêsu Kính mến ! Giáo hội chúng con đang lao đao giữa biển cả cuộc đời , quyền lực thần dữ đang thét gào như muốn nhận chìm chúng con . Nhiều phen chúng con đã té nhào trước sự tấn công của ác thần . Xin Thầy thức dậy và mau đến với chúng con . Có Thầy cùng chiến đấu , chắc chắn chúng con sẽ chiến thắng vẻ vang. Amen,

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

HẠT GIỐNG,

    Hạt giống đã trải qua một quá trình phát triển âm thầm trước khi tới mùa gặt, hạt cải được trồng dưới đất cũng phải trải qua một quá trình cho đến khi trở thành một cây lớn. Trong những bổn phận dù âm thầm hằng ngày, chúng ta hãy tin tưỡng và phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa . Chính Ngài sẽ làm cho công việc chúng ta thực hiện theo ý Chúa đạt tới kết quả vượt quá sức tưỡng tượng của chúng ta và như vậy chúng ta sẽ làm ích cho chính bản thân , cho tha nhân, và cho Nước Chúa.
    THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN;
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 4,26-34).
    Người nói:" Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức , thì hạt giống vẫn nẫy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa mầu:trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng , và sau cùng thành bông lúa nặng trỉu hạt . Lúa vừa chín , người ấy lấy liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa".
    Rồi Người lại nói :" Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hính dung được ? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải , lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi , thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nổi chim trời có thể làm tổ dưới bóng ".
     Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giãng lời cho họ , tùy theo mức họ có thể nghe . Người không bao giờ rao giãng cho họ mà không dùng dụ ngôn . Nhưng khi chỉ có Thầy trò với nhau , thì Người giãi nghĩa hết.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, con vẫn thường mang tâm trạng:mình tài hèn sức mọn thì có giúp ích gi được cho đời? Qua Lời Chúa dạy hôm nay , chúng con tin rằng chính Chúa sẽ làm cho cái nhỏ bé trở thành vỉ đại.
   Xin cho chúng con biết hăng say gieo cho đời những lời hay ý đẹp , những việc làm trung nghĩa , để sau này , những hạt giống nhỏ nhoi đó trở thành những cây xanh tươi đem lại cho con người niềm vui . Amen,

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

CHÁY SÁNG,

     Buổi chiều, người nọ lấy cây nến nhỏ từ trong hộp ra và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi:
      - Chúng ta đi đâu ?
      - Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.
      - Nhưng tôi nhỏ bé thế này , làm sao tàu bè thấy được?
      - Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc ta lo .
    Tới đỉnh tháp, người nọ đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang . Nhờ đó , ánh sáng lan tỏa và mọi tàu bè đều thấy.
   Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa . Chỉ cần ta cháy sáng , còn kết quả là ở Thiên Chúa. (Góp nhặt).
    THỨ NĂM , SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN;
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 4,21- 25) .
    Người nói với các ông:" Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm gường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện , chẳng có gì che dấu mà không phải là đưa ra ánh sáng . Ai có tai nghe thì nghe! ".
     Người nói với các ông:" Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào , thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy , và còn cho anh em thêm nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có , thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất".
    CẦU NGUYỆN:
   Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thật , Chúa đã đến thế gian để diệt trừ tối tăm , tội lỗi đang bao trùm chúng con. Nhưng chúng con vẫn chưa thật sự tin vào Chúa, chưa tiếp nhận ánh sáng của Ngài . Xin mở cặp mắt đui mù , mở đôi tai bướng bỉnh và mở tấm lòng chai cứng của chúng con ra để chúng con biết nhìn , biết khát khao đón nhận ánh sáng đích thực của Chúa . Amen,
 

TRỞ LẠI,

 " Trở lại" là đang đi trên một con đường , biết rằng đường đó lạc, nên dứt khoát quay lại. Nếu chỉ biết mà không quay lại, thì không phải là trở lại.
  THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN;
 
LỄ KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc16,15-18)
  Người nói với các ông:" Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo . Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin , thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỉ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẵng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe".
CÂU NGUYỆN:
Lạy Chúa , xin cho chúng con luôn biết yêu mến Lời Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con luôn được ướp bằng những trang Tin Mừng , để chúng con luôn hiểu được thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời . Xin cho tâm hồn chúng con luôn là mãnh đất tốt , cho hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái bằng những việc lành phúc đức cho anh em. Amen,
 

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

GIA ĐÌNH,

    Gia đình là điểm tựa tình thần cho từng cá nhân . Trong cả cuộc đời này cũng sẽ không có bất kỳ ai có thể quan tâm tới bạn hơn những người thân trong gia đình .
    THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN;
 
  TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 3, 31-35 ).
     Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài , cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng :" Thưa Thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "Nhưng Người đáp lại :" Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người rảo mắt nhìn những người chung quanh và nói :"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa , thì người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là người Thầy duy nhất liên kết chúng con . Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống và chia sẽ niềm vui của mình , sống tình bác ái huynh đệ, vì mỗi người chúng con là anh chị em với nhau trong Chúa . Amen,

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

THIỆN VÀ ÁC,

    Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời , khó lòng phân biệt. Bởi vậy, đừng nên dể dàng nhận định người khác.
    THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN;
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 3,22-30 ).
    Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỉ vương  Bêendêbun ám và người dựa thế quỉ vương mà trừ quỉ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ:"Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ , thì không thể tồn tại , nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được nếu không trói người mạnh ấy trước đã , rồi mới cướp sạch nhà nó .
        Tôi bảo thật anh em :mọi tội lỗi của con cái loài người , kể cả tội nói phạm thượng , và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha . Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần , thì chẵng đời nào được tha , mà còn mắc tội muôn đời . Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám".
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về cùng Chúa Cha , Chúa đã cầu xin cho các môn đệ biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau . Dấu chỉ người môn đệ của Chúa là yêu thương . Xin giúp chúng con biết sống hòa hợp từ trong gia đình , nơi làng xóm . . . Chỉ khi chúng con biết sống yêu thương , ma quỉ mới không làm hại được chúng con và chúng con mới thật đúng là con của Chúa. Amen,


Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

TIN YÊU,

    Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyễn cả thế giới.
    CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A,

  TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 4, 12-23 )
    Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp. Người lánh qua miền Galile. Rồi Người bỏ Nadaret, đến ở caphácnaum, một thành ven biển hồ Galile, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói:
    Này đất Đơvulun, và đất Náptali, hởi con đường ven biển , và vùng tả ngạn sông Giođan, hởi Galile , miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thây một ánh sáng huy hoàng , những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
    Từ lúc đó , Đức Giêsu bắt đầu rao giãng và nói rằng :" Anh em hãy sắm hối , vì Nước Trời đã đến gần ". Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galile, giãng dạy trong các hội đường của họ , rao giãng Tin Mừng Nước Trời , và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, chúng con đang trong tâm trạng sầu khổ như dân Do Thái xưa. Chúng con cũng bị gông cùm của xatan, bị ách tội lỗi đè nặng . Chúng con thấy khổ tâm nhưng không sao thoát ra được . Quả thật , chúng con không thể tự cứu mình , và cũng không ai có thể cứu được chúng con.
   Tuy nhiên, chúng con không thất vọng , vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con . Ngài là vị cứu tinh đêm bình an và ơn cứu độ đến cho nhân loại . Có Đức Giêsu chúng con bảo đảm được hạnh phúc  Trong niềm hân hoan , chúng con muốn reo lên lời tạ ơn : xin tạ ơn Cha cùng với Dức Giêsu, Con Cha, Chúa chúng con. Amen,

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TÌNH YÊU,

   Tình yêu vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực. . . nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cãm nơi con người . Hãy tin là mình được yêu thương trong khoãnh khắc nầy , nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi . Nếu chịu chừa chổ cho sự đổi thay , ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
   THỨ BÃY , SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;

 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ(Mc 3,20-21)
   Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến , thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được . Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người , vì họ nói rằng Người đã mất trí.
   CẦU NGUYỆN:
   Lạy Chúa Giêsu, hình ảnh những thân nhân ấy chính là chúng con , chúng con được mang danh Kitô hửu, chúng con xưng mình là con của Chúa. Thế nhưng rất nhiều lần chúng con lại làm Chúa buồn lòng hơn. Chính chúng con không vào Nước Trời, mà còn làm ngăn trở không cho ai vào, bằng những gương xấu của chúng con , bằng những cách sống thiếu chân thành , thiếu bác ái của chúng con.
    Xin Chúa tha tội cho chúng con . Xin Chúa giúp chúng con sửa mình lại . Xin cho chúng con biết cùng thao thức với Chúa, cùng mong ước nhân loại hạnh phúc . Xin cho cuộc đời của chúng con  luôn là lời loan báo tình yêu và niềm vui cho thế giới. Amen,
 


Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

MƠ ƯỚC ,

   Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi , giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giử vững niềm tin.
    THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 3,13-19).
  Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn . Và các ông đến với Người , Người lập Nhóm Mười Hai , để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giãng , với quyền trừ quỉ . Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Đêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê-Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của Thiên lôi-rồi đến các ông Anrê, Philipphê, Batôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm quá khích , và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.
  CẦU NGUYỆN:
 Lạy Cha, "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Cha ban cho Giáo Hôi càng có nhiều người nhiệt tâm , hăng say rao giãng tin mừng , xin Cha ban Thánh Thần của Cha xuống trên các vị truyền giáo , đặt biệt là Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục để các ngài chu toàn nhiệm vụ mà Cha trao phó . Còn riêng mỗi người Kitô hữu chúng con cũng được Cha tin tưỡng và sai đi , chúng con tạ ơn Cha , xin Cha cho chúng con nhiệt tâm với sứ vụ để Danh Cha được vinh hiển và các linh hồn được hạnh phúc . Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con. Amen,

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

GIÁ TRỊ,

Cái gì trong cuộc đời cũng có cái giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu giông bão của tuổi trẻ.
   THỨ NĂM , SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;
 
 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 3,7-12 ).
    Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galile, người ta lũ lược đi theo Người . Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđon, người ta lũ lược kéo đến với Người , vì nghe biết những gì Người đã làm . Người đã bảo các môn đệ dành sẳn cho Người một chiếc thuyền nhỏ , để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chửa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người . Còn các thần ô uế , hể thấy Dức Giêsu , thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên : " Ông là Con Thiên Chúa ! " Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa chỉ nhằm mục đích thi hành trọn ý Chúa Cha . Tâm hồn Chúa luôn bồn chồn thao thức mong cho giờ đó được thực hiện . Chúng con thì ngược lại , chúng con thường chỉ tìm vui lòng thế gian , chúng con sợ không được lòng người đời . Còn ý Cha , chúng con ít quan tâm , và nhiều khi còn chống lại ý Cha . Xin Chúa sửa lại con người lệch lạc của chúng con . Xin cho chúng con hiểu được rằng , thi hành ý Cha chính là tìm con đường hạnh phúc cho chính mình. Amen,

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

CƠ HỘI,

    Hãy luôn cố gắng nắm bắt từng cơ hội , vì nếu bạn để tuộc mất nó sẽ chẵng bao giờ đến lần thứ hai đâu.
      THỨ TƯ , SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;
   
  TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 3,1-6).
       Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sabat không , để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay:"Anh chỗi dậy, ra giữa đây! " Rồi Người nói với họ :" Ngày Sabat được phép lam điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dử rảo mắt nhìn họ , buồn khổ vì lòng họ chai đá . Người bảo anh bại tay:" anh giơ tay ra ! " Người ấy giơ ra , và tay liền trở lại bình thường .
     Ra khỏi đó, nhóm Phariseu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu.
CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khác gì những người Biệt Phái xưa. Nhiều lúc chúng con giử luật chỉ vì sợ , giử luật vì thói quen. . . Tinh thần căn bản của luật Chúa, luật Giáo Hội là để thăng tiến con người . Xin Chúa giúp chúng con ý thức được ý nghĩa tích cực của luật. Chỉ khi nào chúng con biết giữ luật vì yêu mến , chúng con mới cảm nhận được sự êm ái , mới đạt được sự tự do hạnh phúc trong tinh thần làm con Thiên Chúa. Amen,

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

DỌC ĐƯỜNG,

   Sự kiên trì là khả năng bước tiếp sau thất bại. Đừng ngại những trở ngại hay thất bại dọc đường đi , vì chúng ở đó để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hãy thử coi những phẩm chất khác và những bài học phía trước là những thứ giúp định hình con người bạn khi bạn bước tiếp.
   THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;
   Vào ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường. Những người Phariseu liền nói với Đức Giêsu :" Ông coi , ngày Sabat mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép ! " Người đáp:" Các ông chưa bao giờ đọc sách à? Vua Đavit đã làm gì , khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến . Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế , thế mà vua đã ăn , rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nửa ".
     Người nói tiếp:" Ngày Sabat được làm ra vì con người , chứ không phải con người vì ngày Sabat. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabat".
   CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết giử luật theo tinh thần của lề luật . Tất cả các giới luật chỉ qui về một căn bản là mến Chúa - yêu người. Xin Chúa thánh hóa ngày sống của chúng con . Khi chúng con biết sống cho Chúa, cho tha nhân, là chúng con đã dùng ngày của Chúa có ý nghĩa . Amen,

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

TƯƠI VUI,

    Hãy có thời gian cho cả công việc và hưỡng thụ; khiến mỗi ngày vừa hửu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian , bằng cách sử dụng nó thật tốt . Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui và tuổi già không có nhiều hối tiếc , và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
  THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN;
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 2, 18-22 ).
  Bây giờ các môn đệ ông Gioan và các người Phariseu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giêsu :" Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Phariseu ăn chay , mà các môn đệ ông lại không ăn chay ? " Đức Giêsu trả lời :" Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay , khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ , họ không thể ăn chay được . Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đêm đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó . Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ , khiến chổ rách lại càng rách thêm . Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ , vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu , thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới! ".
   CẦU NGUYỆN:
  Lạy Chúa Giêsu , Chúa đã đến đem niềm vui cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sông vui tươi vì nguồn vui đích thực bắt nguồn từ Thiên Chúa . Niềm vui đích thực chỉ có với người thiện tâm. Để với sự an bình thẩm sâu của tâm hồn , chúng con biết đem niềm vui , sự bình an đến cho người khác. Amen,

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

CAO QUÍ,

   Hãy can đãm đối mặt với hiện tại , vì đó là cuộc sống - Một cuộc sống rất thật . Với tất cả sự cô đọng giãn dị của nó, cuộc sống vẫn luôn chất chứa những đa dạng , phức tạp của thực tế phủ phàng . Thế nhưng, vẫn ánh lên đâu đó niềm hạnh phúc được trưỡng thành , sự kiêu hãnh của dám nghĩ , dám làm và hào quang ẩn hiện của sức mạnh vượt lên. (Sưu tầm).
 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
 
LỜI CHÚA: (Ga 1, 29-34 )
   Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói:"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian . Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi , vì có trước tôi.
    Tôi đã không biết Người , nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước ". Ông Gioan còn làm chứng :"Tôi đả thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người . Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bão tôi :" Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai , thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần" . Tôi đã thấy , nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyễn chọn ".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, nhờ Máu Cực Thánh của Đức Giêsu, Con Cha, chúng con đã được phục hồi phẩm giá . Xin cho chúng con biết quí trọng phẩm giá của mình và biết trân trọng tha nhân, vì đó là món quà quí Cha ban tặng cho chúng con. Lời tạ ơn luôn vang trên môi . Vâng, Lạy cha, chúng con xin tạ ơn Cha , cùng với Đức Giêsu Kitô, Con Cha. Amen,

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

VỮNG TIN,

  Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết. Bởi nếu không , bạn sẽ không trưỡng thành lên được. Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình  và trải nghiệm cuộc sống.
    THỨ BÃY, SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN,
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 2, 13-17 ).
    Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người , và Người dạy dổ họ . Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông :" anh hãy theo tôi! "Ông đứng dậy đi theo Người.
     Người đến dùng bửa tại nhà ông . Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và cac môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người . Những kinh sư thuộc nhóm Phariseu thấy Người ăn uống  với những kẻ tội lỗi và người thu thuế , thì nói với các môn đệ người :" Sao? Ông ấy ăn uống với bon thu thuế và quân tội lỗi ! ". Nghe thấy thế , Đức Giêsu nói với họ :"Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần . Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
     CẦU NGUYỆN:
   "Vì một người , tội lỗi đã vào thế gian. Và cũng vì một người, thế gian được cứu ". Lạy Chúa Giêsu, mọi người chúng con đều là tội nhân. Mọi người chúng con đều cần đến vị Lương Y Tối Cao. Xin Chúa đến với chúng con . Xin tẩy rửa tâm hồn chúng con cho tinh sạch . Xin ban cho chúng con trái tim biết yêu thương , để chúng con biết sống trung thành với Chúa , hiệp nhất với anh chị em trong niềm vui ơn cứu độ. Amen,

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

ĐẢM NHẬN,

  Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bảo tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.
  THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN,
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 2, 1-12).

  Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphatnaum. Hay tin Người ở nhà, người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chổ nũa, cả ngoài cữa cũng không còn . Người giãng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiên . Nhưng vì dân chúng quá đông , nên họ không sao khiêng đến gần Người đươc. Họ mới dở mái nhà, ngay trên chổ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng , rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt:" Nay con, con đã được tha tội rồi". Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng :"Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? " Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghỉ như thế, Người mới bảo họ:"Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều :một là bảo người bại liệt:" Con đã được tha tội rồi", hai là bảo :" Đứng dậy , vác lấy chõng của con mà đi ", điều nào để hơn ? Vạy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giêsu bảo người bại liệt , - Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, và lập tức vát chõng đi ra trước mặt mọi người , khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn ving Thiên Chúa. Họ bảo nhau :" Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! ".
    CẦU NGUYỆN:
  Lạy Cha, xin thêm ánh sáng đức tin và ngọn lửa đức ái cho chúng con. Xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Cha nơi Bí tích Giải Tội và nhất là Bí tích Thánh Thể . Tâm hồn chúng con sẽ được mạnh sức và bình an khi chúng con đón nhận và được sống trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con . Amen,

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

THÁI ĐỘ,

  Cái nghèo cũng là một thứ "tội đầu", vì nghèo nên khổ (như người ta quen nói "nghèo khổ", vì nghèo khổ nên bị coi khinh và xua đuổi ( như người ta quen nói "nghèo hèn").
   Việc giúp đở người nghèo khổ chưa chắc có giá trị bằng thái độ tôn trọng của ta đối với họ.
   THỨ NĂM , SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN,
 
 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 1,40-45).
   Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quì xuống van xin rằng:" Nếu Ngài muốn, Ngài có thể  làm cho tôi được sạch". Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo :" Tôi muốn , anh sạch đi! " Lập tức chứng phong cùi biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh :" coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy di trình diện tư tế , và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền , để làm chứng cho người ta biết". Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành . Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
   CẦU NGUYỆN:
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa không chê người phong cùi nhơ bẩn, Chúa không gớm ghét thân phận tội lỗi của loài người chúng con . Càng yêu thương bệnh nhân bao nhiêu , Chúa càng muốn chữa họ khỏi bệnh bấy nhiêu . Xin cho chúng con cũng biết yêu thương những người yếu đuối , bệnh tật. Xin cho khoa học tiến bộ để giúp con người mạnh khỏe an vui, vì Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc. Amen,

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

THAY ĐỔI,

  Nhìn lại cuộc sống đã qua, một nhà hiền triết thú nhận: Lúc thiếu thời tôi là một kẻ hiếu động. Trong sự hăng say của tuổi trẻ, tôi thường xin Chúa cho tôi sức mạnh biến đổi thế giới này nên tốt hơn. Khi được nữa đời người , tôi ý thức mình chưa làm gì được cả, chưa thay đổi được bất cứ người nào, tôi liền đổi lại lời cầu nguyện cho thiết thực hơn :Lạy Chúa, giờ đây con chỉ xin Chúa cho con khả năng thay đổi cuộc sống của những người con tiếp xúc hằng ngày thôi . Nhưng rồi, khi tuổi đời sắp hết, tôi thấy rằng mình quá cao vọng và ảo tưỡng, tôi lại thay đổi lời cầu nguyện như sau : Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thay đổi chính đời sống của con. Nếu từ tuổi thanh xuân tôi đã cầu nguyện như thế , thì có lẽ tôi không phải hối tiếc vì đã sống một cuộc đời vô ích. - (trích " Mỗi ngày một niềm vui".
  THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN,
  TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 1, 29- 39).
  Vừa ra khỏi hội đường Caphacnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê . Có ông Giacôbê và ong Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt , nằm trên gường . Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần , cầm lấy tay bà mà đở dậy;cơn sôt dứt ngay và bà phục vụ các Ngài.
    Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đêm mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỉ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cữa . Đức Giêsu chữa nhiều kẽ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật , và trừ nhiều quỉ , nhưng không cho quỉ nói , vì chúng biết Người là ai .
   Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoan vắng và cầu nguyện ở đó . Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm . Khi gặp Người các ông thưa:" Mọi người đang tìm Thầy đấy ! " Người bảo các ông :"Chúng ta hãy đi nơi khác , đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giãng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó ". Rồi Người đi khắp miền Galile rao giãng trong các hội đường của họ, và trừ quỉ.
 CẤU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con cũng có biết bao nhiệm vụ phải chu toàn . Xin Chúa hãy đốt lên trong chúng con tình yêu mến , để chúng con luôn hăng say không mệt mỏi . Xin cho chúng con biết chu toàn nhiệm vụ trong gia đình , nơi công sở, nơi xứ đạo , với mọi người . Trong mọi công việc , chúng con sẽ thi hành tốt nhất để đẹp lòng Chúa Cha. Amen,

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

KHÔN NGOAN,

   Nếu những người trẻ tuổi các anh có sự khôn ngoan, ác quỷ chẵng làm gì được các anh , nhưng vì các anh không khôn ngoan, các anh cần đến người già chúng tôi.
    THỨ BA , SAU CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN;
 
 TIN MỪNG THEO THÁNH MACCÔ (Mc 1,21b-28).
      Ngay ngày Sabat , Người vào hội đường giãng dạy. Thiên hạ sững sốt về lời giãng dạy của Người, vì Người giãng dạy như một Dấng có thẳm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức , trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng :" Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: "Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa ! ". Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó:"Câm đi, hãy xuất khỏi người này! ". Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng , và xuất khỏi anh ta . Mọi người đều kinh ngạt đến nổi họ bàn tán với nhau:" Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! " Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi , khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
     CẦU NGUYỆN:
   Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải tuyên xưng Danh Ngài. Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Danh Chúa bằng chính cuộc sống của mình . Xin quyền năng Lời Chúa giãi thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần , để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen,

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

SỨ MẠNG,

   Mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng. Vậy mỗi người hãy tự hỏi " Sứ mạng của tôi là gì đối với gia đình, đối với xã hội, đối với Giáo hội, đối với anh chị em không cùng tín ngưỡng?
    Tôi được sinh ra trên đời là vì sứ mạng, thì sự hiện hữu của tôi là vô ích , chỉ là ăn hại. Chúa Giêsu đã nói :"Nếu muối mà nhạt thì chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân. ".

THỨ HAI, SAU LỄ HIỄN LINH ;
  CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA,
  TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 3, 13-17)
Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galile đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói:" Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! " Nhưng Đức Giêsu trả lời :" Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người .
      Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong , vừa ở dưới nước lên , thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng:" Đây là con yêu đấu của Ta, Ta hài lòng về Người".
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Kitô, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẽ phận người với chúng con . Xin Chúa giúp chúng con trong tình tương thân huynh đệ , cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt , để xây dựng một Giáo hội hiệp nhất, yêu thương. Amen,

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

ANH SAO,

  Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan , họ mong gặp được vị vua Do Thái mới sinh để triều bái Người .
    Cuộc sống của mỗi người , mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Đức Giêsu Kitô vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài , nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao , lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.
 
 CHÚA NHẬT 08 THÁNG GIÊNG; LỄ HIỂN LINH,
   TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 2, 1- 12 )
    Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem , miền Giuđê , thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giêrusalem, và hỏi:" Đức vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người ". Nghe tin ấy, vua Hêrôdê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế , các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời:" Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:"
    Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời".
    Bây giờ, vua Hê.  rô.   đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện . Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng:"Xin quí ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy , xin báo lại cho tôi , để tôi cũng đến bái lạy Người". Nghe nhà vua nói thế , họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông , lại dẫn đường cho họ  đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao , họ mừng rở vô cùng . Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình bái lạy Người , rồi mở bảo tráp , lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
     CẦU NGUYỆN:
    Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bêlem bái thờ con Cha. Hôm nay, xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con niềm khát khao tìm gặp được ánh sao lạ, là Đức Giêsu Con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen,

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

ĐẦU TIÊN ,

  Người tình nguyện giúp đở người khác, không phải vì nợ người khác cái gì , mà là người ta xem người đó là bạn.
NGÀY 7 THÁNG GIÊNG; PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN ,
TIN MỪNG :( Ga 2, 1- 11 ),
Ngày thứ Ba, có tiệc cưới tại Cân miền Galile. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đẹ cũng được  mời tham dự . Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người:" họ hết rượu rồi ". Đức Giêsu đáp :"Thưa Bà, chuyện đó can gì đến Bà và Con ? Giờ của Con chưa đến". Thân mẫu Ngài nói với gia nhân :" Người bảo gì các anh cứ việc làm theo ". Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái,mỗi chum chứa được khoãng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ:" Các anh đổ đầy nước vào chum đi! "và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ:" Bây giờ các anh múc và đêm cho ông quản tiệc". Họ liền đêm cho ông . Khi người quản tiệc nếm thử, nước đả hóa thành rượu( mà không biết rượu từ đâu ra , còn gia nhân đã múc nước thì biết ), ông mới gọi tân lang lại và nói:"Ai ai cũng thết rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ ". Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galile và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người .
       CẦU NGUYỆN:
 Việc hôn nhân là sự sắp đặt của Thiên Chúa và là một sinh hoạt thánh thiện. Xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành với các đôi tân hôn.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

DẤU YÊU,


Không ai quan tâm bạn vất vả ra sao. . . họ chỉ quan tâm bạn thành công như thế nào. . .
Không ai quan tâm bạn nói gì . . . họ chỉ quan tâm bạn làm được những việc gì.
NGÀY 6 THÁNG GIÊNG
TIN MỪNG HÔM NAY(Mc 1,6-11).
Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắc lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giãng rằng:" Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cuối xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước;còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".
        Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadaret miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giodan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình . Lại có tiếng từ trời phán rằng:" Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cung kính nghiêng mình thờ lạy Chúa. Dù là Thiên Chúa, nhưng Ngài lại muốn nên giống chúng ngoại trừ tội lỗi, để từ thân phận hèn mọn, Ngài lại dẫn đưa chúng con tới vinh quang trong thần tính của Cha. Xin dạy chúng con biết sống khiêm hạ và yêu thương đến cùng như Chúa. Chỉ khi biết quên mình , chúng con mới thật sự đem niền vui cho cuộc đời. Amen,

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

CHIẾN ĐẤU,

  Người ta cho rằng tuổi già giống như chiếc thuyền bị đắm. Tôi thỉ cho rằng thật tuyệt vời khi người ta biết chấp nhận tuổi già. Người già, bước sang một khía cạnh khác của cuộc sống. Bậc cao niên  vẫn  còn những giấc mộng đẹp. Hãy chiến đấu và yêu thương tại chính nơi bạn đang sống. Nói tắt một lời, bạn hãy là một chiến sĩ cho tình yêu và cho hy vọng. Hãy là một chiến sĩ cho hoàn vũ. Bỡi vì, tha nhân luôn luôn là một sự thật vẫn còn thiếu nơi bạn.         -Cha Guy Gilbert-
NGÀY 5 THÁNG GIÊNG
LỜI CHÚA : (Ga 1,43-51)
Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galile. Người gặp ông Philípphê và nói:"anh hãy theo tôi". Ông Philípphê l người Bétxaida, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô.
      Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói:"  Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu , con ông Giuse, người Nadaret. " Ông Nathanaen liền bão:" Từ Nadaret, làm sao có các gì hay được? "Ông Philípphê trả lời :"Cứ đến mà xem ". Đức Giê su  thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng :"Đây đích thực là một người Israen , lòng dạ không có gì gian đối". Ong Nathanaen hỏi
,
Người:"Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giêsu trả lời : "Trước khi Philípphê gọi anh , lúc anh 0đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi". Ông Nathanaen nói :"Thưa Thầy, chính Thầy là Con
Thiên Chúa,chính Thầy là vua Israen! " Đức Giêsu đáp:"Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa". Người lại nói :" Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và cac Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người".
CẦU NGUYỆN:
    Lạy Cha, ai hiểu chúng con hơn Cha? Tâm can chúng con qua từng gang tất, ai thấu suốt ngọn nguồn? Xin cho chúng con luôn sống chính trực, chân thành . Niền xác tín có có Cha đang nhìn chúng con và yêu chúng con là động lực thôi thúc chúng con luôn hướng về Cha. Chính vì hành vi trong sáng nơi chúng con , sẽ giúp chúng con an vui khi được trình diện Cha. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Giêsu Kitô , Chúa chúng con. Amen,

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

LÀM CHỨNG,

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh, còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ. Kẻ thật sự khôn ngoan thì mù màu.
NGÀY 4 THÁNG GIÊNG
LỜI CHÚA :( Ga 1, 35- 42 )
Hôm sau, ông lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói:"Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi:"Các anh tìm gì thế ? ". Họ dáp:"Thưa Rápbi(nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? "Người bảo họ::"Đến mà xem". Họ đả đến xem chổ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoãng giờ thứ mười.
      Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông
Simon và nói:"Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia"(nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói:"Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha " (tức là Phêrô ).
    CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, lời Ngài truyền cho chúng con :Hãy làm chứng nhân cho thầy. Chúa ơi, làm sao chúng con có thể thực thi được mệnh lệnh này nếu chúng con chưa một lần được gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói vô nghĩa, nhưng phải có nội dung  nơi chính tâm hồn đã cãm nghiệm. Xin Đấng Phục Sinh tỏ mình ra cho chúng con để chúng con có thể giới thiệu về Ngài.  Amen,

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

CẢM ƠN,

Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết. Bởi nếu không, bạn sẽ không trưỡng thành lên được. Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không khó khăn , bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.
NGÀY 3 THÁNG GIÊNG,
LỜI CHÚA:(Ga 1,29-34).
Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình , liền nói:"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng:Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
      Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước ". Ông Gioan còn làm chứng :"Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi:" Ngươi thấy Thần Khí xuống và
ngự trên ai , thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần". Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn".
CẦU NGUYỆN:
  Lạy Cha, nhờ Máu Cực Thánh của Đức Giêsu, Con Cha, chúng con đã được phục hồi  phẩm giá. Xin cho chúng con biết quí trọng phẩm giá của mình và biết trân trọng tha nhân , vì đó là món quà quí, Cha ban tặng cho chúng con. Lời tạ ơn luôn vang trên môi: Vâng , Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha, cùng với Đức Giêsu Kitô, Con Cha. Amen,

HIỆN THỰC,

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giử vững niềm tin.
NGÀY 2 THÁNG GIÊNG,
LỜI CHÚA :( Ga 1,6-8.19-28).
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng , nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông:" Ông là ai? "Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng:"Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ lại hỏi ông:" Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không? "Ông nói:"Không phải". -"Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? "Ông đáp:"Không". Họ liền nói với ông:"Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? "Ông nói:
          Tôi là tiếng người hô trong hoan địa :
          Hãy sửa đường cho thẳng để Dức Chúa đi,
như ngôn sứ Isaia đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi
ông:"Vậy tại sao ông làm phép rữa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải Êlia hay vị ngôn sứ?. " Ông Gioan trả lời:"Tôi đây, làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cỡi quai dép cho Người". Các việc đó đã xãy ra tại Bêtania, bên dòng sông Giođan nơi ông Gioan làm phép rửa.
CẦU NGUYỆN:
    Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chân thành nhận ra mình , không ảo tưởng, không cậy mình, kiêu căng chiếm lấy vinh quang Thiên Chúa. Xin cho chúng con  biết dùng những ân huệ Chúa ban như phương tiện giới thiệu Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa đang đến và hoạt động trong cuộc đời mỗi người. Amen.