Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

LÒNG MẸ,

Trịnh công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa đã chia sẻ :" Một người tình có thể ác độc với bạn, nhưng trong lòng người mẹ chỉ có từ tâm. Sự ác độc mang đến giá băng trong lòng bạn và chỉ có hủy diệt chứ không thể làm sinh nở một điều gì tốt lành. Chỉ có ở người mẹ, bạn mới có thể tìm được lòng chung thủy tuyệt đối. Khi mẹ mất rồi, thì bạn hãy tin chắc rằng không thể ở một nơi nào có một lòng chung thủy tương tự như vậy nữa. Bởi vì, đối với mẹ bạn là mục đích đầu tiên và sau cùng . Khi một người tình cho bạn một tình yêu, thì trong trái ngọt đã có thêm mùi vị đắng cay. Tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Ở trái tim của người mẹ chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa".
NGÀY 1 THÁNG GIÊNG
LỄ MẸ THIÊN CHÚA
TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc , 15-20)
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người nay bảo nhau:"Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xáy ra , như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết". Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này . Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghỉ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

ÁNH SÁNG,

 Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng, ấy là khoan dung,
NGÀY 31 THÁNG 12
NGÀY THỨ BÃY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
LỜI CHÚA : (Ga 1, 1-18.)
 "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẵng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
    Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà  chẵng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẵng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
      Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật.
      Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố :"Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. "Từ nguồn sung mãn của Người , tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê , còn ân sủng và sự thật,
thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết".
CẦU NGUYỆN:
   Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Chúa cao trọng như thế mà lại yêu thương con người hèn mọn chúng con. Chúa đã tự hủy vinh quang quyền thế , xuống trần gian và nhận trần gian là nhà của Chúa, nhận con người thấp hèn  là người nhà của Chúa. Thế nhưng, xot xa thay người nhà của Chúa chẵng chịu đón nhận! Con người hèn mọn mà dám khước từ Thiên Chúa. Chúng con quá ngỗ nghịch! Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Amen.

GIA ĐÌNH,

   Đôi khi trên đường đời miệt mài, ta quên bẳng đi mất một thứ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ . Đó là Gia đình. Đây là câu chuyện tôi đọc được, không thấy tên tác giả. Xin được viết lên đây nhân ngày Lễ Thánh Gia Thất hôm nay;
          Một người đàn ông dừng lại ở một cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở cách xa đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra cửa xe , ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không? Cô trả lời:"Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ, nhưng cháu chỉ có 75 cent, hoa hồng thì đến 2
dollar.
       Người đan ông mĩm cười và nói:"Đi với chú, chú sẽ mua cho cháu một hoa hồng". Ông mua cho cô cô bé một hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao tận nhà cho mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà , cô bé đồng ý để ông chở đén nơi mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ , phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.
       Người đàn ông trở lại cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách đấy hơn 200 dặm đường đi, nhưng cuộc gặp gở cô gái đã cho ông hiểu rằng :Nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẵng còn cơ hội để đến nữa.
      Cuộc đời ngắn ngủi bạn à. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người  mà bạn quí mến. Hãy tận hưỡng những khoãnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. KHÔNG CÓ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI QUAN TRỌNG HƠN GIA ĐÌNH cả, bạn nhé!.
 NGÀY 29 THÁNG 12
 THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
 LỄ THÁNH GIA THẤT
 TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU ( Mt 2,13-15.19-23)
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về,thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng:" Này ông, dậy đêm Hài Nhi và mẹ Người trốn sang ai cập , và cứ ở đó cho tời khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm , đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê  rô  đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
      Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse ở Ai Cập, báo mộng cho ông rằng:"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel vì những kẽ tìm giết đã chết rồi". Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Ackhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê nên ông sợ, không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông luôi về miền Galile, và đến ở lại một thành kia gọi là Najaret, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

TƯƠI ĐẸP,

 Hãy có thời gian cho cả công việc và hưỡng thụ;khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt.
   Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui ; và tuổi già không có nhiều hối tiết;
    Và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

NGÀY 29 THÁNG 12 ;
 NGÀY THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
 TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA ( Lc 2, 22-32)
" Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môse, Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê. rusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng:"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tai Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel , và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí dun dủi, ông lên Đền Thờ.Vào lúc cha
mẹ Hài Nhi Giêsu đêm con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :" Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa,  xin để tôi tớ này được an bình ra đi . Vì chính mắt con thấy được ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài".
CẦU NGUYỆN:
      Lạy Cha, mỗi người chúng con cũng đã được dâng hiến khi chúng con nhận bí tích Rửa tội. Chúng con tuyên xưng từ bỏ satan và đường lối của nó. Chúng con tuyên xưng tin nhận Cha làm chủ cuộc đời chúng con. Thế nhưng thực tế lại rất khác, chúng con đã để quyền lực sự dữ xấm lấn, đánh gục. Xin Thánh Thần Cha giúp chúng con dành lại quyền tự do của con cái Cha, để chúng con được sống hạnh phúc. Xin nhận lời chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

ĐỪNG NGẠI,

 Sự kiên trì là khả năng bước tiếp sau thất bại . Đừng ngại những trở ngại hay thất bại dọc đường đi , vì chúng ở đó để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hãy thử coi những phẩm chất khác và những bài học phía trước là những thứ giúp định hình con người bạn khi bạn bước tiếp.
 NGÀY 28 THÁNG 12 ,
 NGÀY THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
 CÁC THÁNH ANH HÀI , TỬ ĐẠO
 TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 2,13-18)
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng :" Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! " Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ:: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập.
        Bây giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nỗi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà
chiêm tinh, Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia:
      Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ : Tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con không thể hiểu nổi sự khiêm hạ thẳm sâu của Chúa đến thế! Chngs con không thể cảm nghiệm được sự say mê con người của Chúa đến vậy! Lạy Chúa, yêu là sao vậy? Yêu là quên mình , là hiến thân cho hạnh phúc tha nhân. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống theo gương Chúa. Amen.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CAN TRƯỜNG,

Hãy cám ơn những điều bạn chưa biết. Bởi nếu không, bạn sẽ không trưỡng thành lên được. Hãy cám ơn những lúc bạn gặp khó khăn , bởi nếu không có khó khăn , bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống. - Khuyết danh -
NGÀY 27 THÁNG 12,NGÀY THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TIÊN KHỞI,
TIN MỪNG : (Ga 20,2-8).
Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói :"Người ta đã đêm Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu? "
     Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê.   rô và đã tới mộ trước. Ông cuối xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vãi để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẩn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban Đức Giêsu cho chúngcon . Trong Ngài, chúng con sẽ chiến thắng đau khổ và sự chết. Từ nay, cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày đầy niềm vui. Dù ở giữa thế gian, nhưng chúng con không thuộc về trần gian nữa. Chúng con mong mỏi trở về tổ ấm bên lòng Cha - quê hương đích thực và vĩnh cữu của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Ki.  tô, Chúa chúng con. Amen.


ĐÊM ĐÔNG,

" Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng".
NGÀY THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU( Mt 10,17-22 )
"Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ  và các dân ngoại được biết. Khi người nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
         Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy , anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát".


CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh giúp chúng con dám chiến đấu với những nghịch cảnh , những cám dổ lôi kéo chúng con đi trái Thánh ý Chúa. Xin cho chúng con không sợ gì khác hơn là sợ làm Chúa buồn lòng . Amen.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

HỒNG ÂN,

CHÚA NHẬT 25 THÁNG 12 : ĐẠI LỄ GIÁNG SINH
TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA ( Lc 2, 15-20 )
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xãy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Họ liền hối hả ra đi . Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên . Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghỉ lại trong lòng. Rồi các
người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đả được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, đêm nay, đêm bình yên, đêm hồng ân cao cả muôn dân hằng mong đợi. Đêm nay, Con Thiên Chúa đến giao hòa đất với trời. Con Thiên Chúa đến giao hòa con người với Thiên Chúa. Sẽ không có tối tăm, sẽ không còn đau khổ , sẽ không con chết chóc.
   Ôi! Đêm hồng phúc. Xin cho gia đình chúng con , mỗi tâm hồn chúng con biết mở cửa lòng tiếp đón Chúa. Bình an hạnh phúc được đêm đến cho người Chúa thương. Xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

TRUNG TÍN

NGÀY 24 THÁNG 12 ;TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 1,67-79) Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:"Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dỏi trung thần ;Đavit, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại và nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giãi phóng ta khỏi tay địch thù , và cho ta chẵng còn sợ hãi, để ta sống
thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài Nhi hởi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đày lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẽo bình an"
CẦU NGUYỆN: Lạy Cha , chúng con không biết phải diễn tả thế nào trước niềm vui, niềm hạnh phúc khi cãm nghiệm được tình Cha yêu thương chúng con . Cha đã yêu thương chúng con nhưng không, một tình yêu vô vụ lợi, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không biên giới. Đức Giêsu là tình yêu cao cả Cha ban tặng chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết trân trọng đón nhận Đức Giêsu. Có Ngài hiện diện , tâm hồn chúng con được bình an, gia đình chúng con sẽ tràn đầy niềm vui, thế gian nầy được biến đổi thành địa đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TRAO PHÓ,

Đừng tự mãn . Đừng hào nhoáng, luôn luôn có người giỏi hơn bạn.
THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 1,57-66)
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabet sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
     Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói:"Không, phải đặt tên cháu là Gioan". Họ bảo bà:"Trong họ hàng của bà, chẵng ai có tên như vậy cả". Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết :"Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bở ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi:"Đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào đây? "Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
CẦU NGUYỆN:
 Lạy Cha, danh "Kitô hữu" cao qui mà chúng con được mang luôn nhắc nhở chúng con:chúng con thuộc về Chúa Kitô, chúng con có vai trò quan trọng trong chương trình cứu thế. Trong sứ mệnh ngôn sứ, xin cho chúng con biết nói lời Chúa. Trong sứ mệnh tư tế, xin cho chúng con quản đại hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong sứ mệnh vương đế, xin giúp chúngcon giử được bản chất cao trọng Chúa đã mặc cho chúng con. Thánh Gioan Tiền hô đã chết để chu toàn sứ mệnh. Xin cho chúng con cũng kiên cường với sứ mệnh đến muôn đời. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HỚN HỞ,

  Cái gì hấp dẫn và đẹp đẽ chẵng phải luôn luôn là tốt, nhưng cái gì tốt thì luôn luôn đẹp.
 NGÀY 22 THÁNG 12
 TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 1, 46-56)
 Bấy giờ bà Maria nói:"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng ví Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nử tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai Kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng . Chúa hạ bệ những ai quyền thế , Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo , Chúa ban của đầy dư, người giàu có , lại đuổi về tay trắng.
    Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng
thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời".
    Bà Maria ở lại với bà Êlisabet độ ba tháng , rồi trở về nhà.
CẦU NGUYỆN:
   Lạy Cha, mọi sự chúng con có là nhận được từ nơi Cha : sức khỏe của chúng con, tiền tài của chúng con. . . đều là của Cha. Xin đừng để chúng con kiêu căng với những gì đã lãnh nhận. Cũng đừng để chúng con mặc cảm với những gì chúng con thiếu kém. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân Cha ban để phụng sự Cha và phục vụ tha nhân . Xin nhận lời chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu kitô, Chúa chúng con . Amen.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

CHỊU ĐỰNG,

   Trên đường đời, hành lý con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.
 
THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG,
     TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA ( Lc 1, 39- 45 )
   Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuda. Vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabet. Bà Êlisabet vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhãy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào , thì đứa con trong bụng đã nhãy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những
gì Người đã nói với em"
        CẦU NGUYỆN:
   Lạy Cha, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Từ khi chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng con đã tuyên xưng niềm tin vào Cha. Mỗi khi chúng con ghi dấu thánh giá là một cách chúng con biểu lộ niềm tin ấy. Nhưng niềm tin của chúng con còn yếu kém lắm, chúng con chỉ tin vào Cha trên môi miệng;chúng con chỉ tin vào Cha khi cuộc đời êm trôi , chúng con chỉ tin vào Cha khi thấy có lợi cho chúng con .
      Lạy Cha, xin sửa dạy, uốn nắn và gọt dũa niềm tin của chúng con , để chúng con tuyệt đối tin vào Cha và luôn tạ ơn khi được may mắn cũng như lúc gặp rủi ro. Amen.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

HOA HỒNG,

    Nếu trái tim bạn là một đóa hồng , miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương.
THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG,
TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 1, 26-38).
Bà Êlisabet có thai được sáu tháng , thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galiê, gọi là Najaret, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
      Sứ thần liền nói:" Thưa bà Maria , xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacốp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận".
         Bà Maria thưa với sứ thần:"Việc ấy sẽ xãy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ".
         Sứ thần đáp:"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabet, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".
        Bấy giờ bà Maria nói:"Vâng, tôi là nữ tỳ cùa Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói"
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Mẹ Maria,Mẹ đã sống khiêm nhường nhỏ bé, hoàn toàn tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nên mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương. Chính nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên cao trọng.
     Xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa giống như Mẹ, để chúng con đáng được Thiên Chúa đoái thương. Amen.


TIỀN HÔ,

    Đường tuy nhắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
   
TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 1, 5-25).
      Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria;vợ ông là bà Êlisabet cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì . Nhưng họ lại không có con, vì bà Êlisabet là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.
      Chuyện xãy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bốc thăm thường lệ của hàng tư tế , ông đã trúng thăm được vào đâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa, còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài , trong giờ dâng hương.
       Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Dacaria bối rối, và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông :"Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : Bà Êlisabet vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở , và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời . Vì em bé sẽ nen cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống . Và  ngay khi con trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Em sẽ đi trước mặt Người, đầy thần khí và uy quyền của ngôn sứ Êlia, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu , để làm cho tâm tư kẻ ngổ nghịch lại hướng về nẽo chính đường ngay, và chuẫn bị cho một dân sẵn sàng đón Chúa". Ông Dacaria thưa với sứ thần :"dựa vào đâu  mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi". Sứ thần đáp:"Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông . Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xãy ra , bởi vì ông  đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi". Dân chúng đợi ông Dacaria, và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra , ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung Thánh. Còn ông, ông chỉ làm hiệu cho họ mà vẫn bị câm .
       Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Êlisabet vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nổi ô nhục tôi phải chịu trước mặt người đời".

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

LỚN LÊN,

      Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lý do vì sao lại như vậy:thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh sáng mặt trời. Vậy, nhưng khi ta có vấn đề với bạn bè hay gia đình ta, ta lại đổ lỗi cho họ. Nếu ta biết cách quan tâm họ, họ cũng sẽ "lớn tốt" như cây cối vậy. Đổ lỗi cho ai đó hoàn toàn là vô nghĩa , tranh cải cũng vậy. Đó là kinh nghiệm sống, không đổ lỗi cho ai, không tranh cãi , chỉ đơn giản là hiểu. Nếu ta hiểu vấn đề , và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương , và vấn đề đó sẽ được giãi quyết.
   
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG;
     TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU(Mt 1,18-24)
     Sau đây là gốc tích Dức Giêsu Kitô : Bà Maria , Mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng:"Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà  Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ". Tất cả sự việc này đã xãy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ ; Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là :" Thiên
Chúa ở cùng chúng ta ". Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, xin chúc lành cho những người sống trong bậc hôn nhân gia đình . Xin cho họ biết tôn trọng và trung thành với nhau. Trong bổn phận giáo dục con cái, xin cho họ biết chăm sóc , hướng dẫn, để những bé thơ được lớn lên trong tình yêu  thương và đầy ơn sủng. Nhờ đó, Giáo Hội được thăng tiến, xã hội được lành mạnh. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Gia Phả Đức Giêsu Kitô,

       
  NGÀY 17 THÁNG 12 ( Mt 1, 1-17).  Đây là Gia Phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Abraham:
     Ông Abraham sinh ông Isaác;ông Isaác sinh ông Giacốp; ông Giacốp sinh ông Giuđa và các anh em ông này; ông Giuđa ăn ổ với bàTama sinh ông Pêrét và ông Derác;ông Perét sinh ông Khétxơron; ông Khétxơron sinh ông Aram;  ông Aram sinh ông Aminađáp; ông Aminađáp sinh ông Nácson; ông Nácson sinh ông Xamon; ông Xamon lấy bà Rakháp sinh ông Bôat; ông Bôat lấy bà Rút sinh Ông Ôvết; ông Ôvết sinh ông Isai; ông Isai sinh vua ĐaVít.
        Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh vua Salômôn; vua Salômôn sinh vua Rơkhópam, vua Rơkhópam sinh vua Avigia;  via Avigia sinh vua Axa ;vua Axa sinh vua Giơhôsaphat; vua Giơhôsaphát sinh vua Gioram; vua Gioram sinh vua Útdigia; vua Útdigia sinh vua Giotham vua Giotham sinh vua Akháp; vua Akháp sinh vua Khidơkigia; vua Khidơkigia sinh vua Mơnasê; vua Mơnasê sinh vua Amon; vua Amon sinh vua Giôsigia; vua Giôsigia sinh vua Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.
         Sau thời lưu đày ở Babylon, vua Giơkhongia sinh ông Santiên; ông Santiên sinh ông Dơrúpbaven; ông Dơrúpbaven sinh ông Avihút; ông Avihút sinh ông Êngiakim; ông Êngiakim sinh ông Átdua; ông Átdua sinh ông Xađốc; ông Xađốc sinh ông Giakhin; ông Giakhin sinh ông Elihút; ông Elihút sinh ông Ênagia ; ông Ênagia sinh ông Máttan; ông Máttan sinh ông Giacốp; ông Giacốp sinh ông Giuse , chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô.
      Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Abraham đến vua Đavít, là mười bốn đời;từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.
         CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, qua bản gia phả của Chúa, chúng con cảm nhận Chúa rất gần gũi với chúng con, Chúa rất giống với chúng con, Chúa rất thân tình với chúng con, Chúa đã chia sẻ kiếp người của chúng con . Tuy nhiên, cũng chính trong bản gia phả đó, chúng con lại nhận ra nguồn gốc thần linh của Chúa. Chính vì thế, Chúa là Đấng cứu độ chúng con, và chỉ có Chúa mới cứu được chúng con.
        Thánh Irênê đã cãm nghiệm sâu sắc:Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cãm tạ Chúa. Amen.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

VƯỢT LÊN,

Hãy can đảm đối mặt với hiện tại, vì đó là cuộc sống-một cuộc sống rất thật. Với tất cả sự cô đọng giãn dị của nó, cuộc sống vẫn luôn chất chứa những đa dạng, phức tạp của thực tế phủ phàn. Thế nhưng vẫn ánh lên đâu đó niềm hạnh phúc được trưởng thành, sự kiêu hãnh của dám nghĩ, dám làm và hào quan ẩn hiện của sức mạnh vượt lên. (sưu tầm).
 
THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG;
     TIN MỪNG ( Ga 5, 33-36 ).
 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưỡng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc đời trên dương gian, lúc nào Chúa cũng quan tâm đến sứ mệnh Chúa Cha giao phó. Xin cho chúng con cũng biết mau mắn đón nhận trách nhiệm của mình và thi hành cách trọn hảo để nhờ đó, chúng con đóng góp được phần nào vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Amen.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

THẲNG LỐI,

Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bảo tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những hiểm nguy dó là đủ để chùn chân ở lại bờ.
 
THỨ NĂM , SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG;
    TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA (Lc 7,24-30).
 Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng:"Anh em đi xem gì trong hoan địa? Một cây sậy phất phơ trước gió châng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người  mặc gấm vóc lua là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa, thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết:đay còn hơn cả ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh răng:Này ta sai sứ giã của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến! " Tôi nói cho anh em biết:trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan; tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe
ông giãng , toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chinh và đã chịu phép rữa của ông. Còn những người Pharisêu và các nhà thông luật thì khước từ y đinh của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rữa của ông."
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, bởi đâu Gioan được Ngài khen ngợi như vậy? Phải chăng ông đã ý thức và chu toàn trách nhiệm được giao phó?
      Xin Chúa ban cho chúng con có được tinh thần trách nhiệm, hăng say làm tròn bổn phận của một người cha tốt, một người mẹ hiền, một người con ngoan, nhất là bổn phận của một chúng nhân trung thành của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

ĐỐI MẶT,

      Bạn có thể vấp phải nhiều thất bại, nhưng bạn không nên bị đánh bại. Thực tế, việc đối mặt với thất bại có thể cần thiết để bạn biết mình là ai, bạn có thể đứng dậy từ đâu.
      THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG;
     
 TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA( Lc 7,19-23).
Ông Gioan liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng:"Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " Khi đến gặp Đức Giêsu , hai người ấy nói:"Ông Gioan Tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi Thầy :"Thầy có thật là "Đấng phải đến"không, hay là chúng tôi  còn phải đợi ai khác? "Chính giờ ấy, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi quỉ ám, và ban ơn cho nhiều người mù được tha. Người trả lời hai người ấy rằng:"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe:người mù được thấy, nguwoqif què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi ".
  CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hiện thân của một Thiên Chúa tình yêu, là hiện thân của Cha nhân hiền. Trong Chúa, chúng con tim được ý nghĩa của cuộc đời. Trong Chúa, chúng con cảm
nghiệm được hạnh phúc vì biết mình đang được yêu, được yêu tha thiết.
      Lạy Chúa, Chúa là Đấng phải đến, chúng con không chờ ai khác nũa. Chúa là vị cứu tinh đích thực của chúng con. Chỉ có Chúa mới đêm lại hạnh phúc cho chúng con. Chúa là tất cả của chúng con. Amen.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

CÔNG CHÍNH,

   Tình yêu vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực. . . Nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cãm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong khoãnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chổ cho sự đỗi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG;
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU (Mt 21,28-32)
Các ông nghỉ sao:Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất:"Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". Nó đáp:"Con không muốn đâu ". Nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vây. Nó đáp:"Thưa ngài con đây! " Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? "Họ trả lời "người thứ nhất". Đức Giêsu nói với họ:"Tôi bão thật các ông: những nhười thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đền chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay làm chúng con suy nghĩ và cãm thấy xấu
hổ. Chúng con thường nói về Chúa rất hay. Chúng con đọc kinh cũng nhiều và ăn chay cũng lắm. Thế nhưng, cuộc sống của chúng con chưa là chứng từ của lời chúng con tuyên xưng. Chúng con tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Vậy mà, chúng con chẳng muốn quan tâm đến ai, nhất là những anh chị em nghèo khổ. Chúng con chỉ biết sống ích kỷ, ganh tỵ, tranh dành quyền lợi, chưa dám xã thân vì tha nhân, chưa dám hy sinh cho công ích. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con một con người quảng đại, bao dung để chúng con biết sống cho Chúa và anh chị em chúng con. Amen.

CHẶNG ĐƯỜNG,

Sự kiên trì là khả năng bước tiếp sau thất bại. Đừng ngại những trở ngại hay thất bại dọc đường đi, vì chúng ở đó để khiến bạn mạnh mẽ hơn. Hãy thử coi những phẩm chất khác và những bài học phía trước là những thứ giúp định hình con người bạn, khi bạn bước tiếp
THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG; 
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU (Mt 21,23-27)
Đức Giêsu vào Đền thờ, và trong khi Người giãng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi:"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? ai đã cho ông quyền ấy? "Dức Giêsu đáp:"Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy? ". Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có?Do Trời hay do người ta?"Họ mới nghĩ thầm:"Nếu mình nói:"do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại:"Thế sao các ông lại không tin ông ấy? "Còn nếu mình nói:"do người ta", thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Dức Giêsu :  "Chúng tôi không biết". Người cũng nói với họ:"Tôi cũng vậy, Tôi không nói cho các ông là Tôi lấy quyền nào mà làm các điiều ấy".                
   CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu , giả như Chúa tỏ ra oai phong, cách biệt với con người thì chắc Chúa dễ được chấp
nhận. Nhưng vì thấy Chúa chẳng có gì đặt biệt, lại giống như chúng con mọi sự, sống hòa mình với mọi người , yêu thương và gần gủi với những người bệnh tật, khổ đau, những thành phần xấu số trong xã hội, nên Chúa đã bị khước từ. Xin Chúa mở mắt đức tin chúng con để chúng con hiểu được phần nào tình yêu của Chúa, hầu tin nhận Chúa và sống cho đáng với tình yêu Chúa dành cho. Amen.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

CHÚA NHẬT HỒNG,

Hãy có thời gian cho cả công việc và hưỡng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian, bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không có nhiều hối tiếc. Và cuộc đời sẽ là một thành công tốt đẹp.
       CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A;
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU (Mt 11,2-11).
    Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Giêsu làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:"Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi con phải đợi ai khác? " Đức Giêsu trả lời:"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điết được nghe, người chết sồng lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng , và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi".
     Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng:"Anh em ra xem gì trong hoan địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng:Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. Tôi nói thật với anh em:trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin đến cứu chúng con. Xin giãi thoát chúng con khỏi mù lòa, què quặc trong tâm hồn. Xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa biến đổi chúng con nên tạo vật mới. Xin cho chúng con hân hoan trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

KHIÊM HẠ,

"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng . Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng".
THỨ BÃY, SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG ;
                                                                     
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 17,10-13).
Các môn đệ hỏi Người rằng:"Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước? "Người đáp:"Ông  Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thày nói cho anh em biết:ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". Bây giờ các môn dệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy giả.
      CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu , các vua chúa trần gian thì ăn mặc gấm vóc lụa là, có kẻ hầu người hạ . . . Còn Chúa, Chúa là Vua cả vủ trụ , có trọn quyền hành trong tay, thế mà Chúa sống rất   
bình thường khiêm hạ. Chính sự bình thường đó khiến con người không nhận ra dung mạo Chúa. Xin  Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con để chúng con biết nhìn ra dung mạo của Đức Giêsu qua những người anh em hèn mọn trong chúng con. Amen. 

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

KHÔN NGOAN,

 Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh, còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ. Kẻ thật sự khôn ngoan thì mù màu.
                    THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG;
           
  TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEEU(Mt 11, 16-19)
"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói:"Tụi tôi thổi sáo cho các anh , mà các anh không nhãy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than". Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bão:"ông ta bị quỉ ám". Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo:" Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động".
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, thái độ của người Do Thái trong đoạn Tin Mừng này chính là thái độ của mỗi người chúng con. Chúng con thuqoqngf hay bướng bỉnh , kiêu căng, không muốn đón nhận Chúa cũng như mọi người chung quanh. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con cởi bỏ con người củ , để luôn sẵng sàng mở ra với mọi người , dể dàng tiếp nhận chân lý Chúa mặc khải cho chúng con. Amen.
  

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

DŨNG CÃM,


  Tất cả chúng ta, đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
     THỨ NĂM , SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG; LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI;
  TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 11,11-15).
  .                            
                           
                                                        "tôi nói thật với anh em:trong số phàm   nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ , Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe".
CẦU NGUYỆN:Lạy Chúa Giêsu, chúng con ngày nay cũng chai lỳ như đám dân xưa. Qua giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt là Thánh Kinh, đã dạy cho chúng con biết về Chúa. Nhưng chúng con có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe. . . Để Chúa vẫn còn rất xa lạ đối với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi con tim cứng cỏi nơi chúng con, và thay bằng con tim biết yêu thương, để chúng con dể dàng tin nhận Ngài là Đấng Cứu độ chúng con. Amen.


Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

AN BÌNH,

   
 Người ta cho rằng tuổi già giống như chiếc thuyền bị đắm. Tôi thì cho rằng thật tuyệt vời khi người ta biết chấp nhận tuỗi già. Người già bước sang một khía cạnh khác của cuộc sống. Bậc cao niên vẫn còn những giất mộng đẹp. Hãy chiến đấu và yêu thương tại chính nơi bạn đang sống. Nói tắt một lời, bạn hãy là một chiến sĩ cho tình yêu và cho hy vọng. Hãy là một chiến sĩ cho hoàn vũ. Bởi vì, tha nhân, luôn luôn là một sự thật vẫn còn thiếu nơi bạn. (Cha Guy Gilbert)
 THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VONG:TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 11,28-30). "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghĩ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".
CẦU NGUYỆN:
   Lạy Chúa Giêsu, xin dạy mỗi người chúng con biết sống hiền lành, khiêm nhường và yêu thương như Chúa, để cuộc sồng chúng con luôn thấy nhẹ nhàng an vui và gia đình, làng xóm chúng con mới luôn tỏa bầu khí ấm áp yêu thương. Chỉ khi nào chúng con biết sống với tất cả con tim, cuộc đời chúng con mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

LẠC LỐI,

   Một phút bạn giận dữ, bạn đã từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
   Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyễn cả Thế Giới.
THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG:TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU(Mt 18,12-14) : "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may tìm được,thì Thầy bảo thật anh em , người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời , không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
CẦU NGUYỆN:Lạy Cha, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu giới thiệu cho chúng con biết lonhf yêu thương vô bờ của Cha đối với mỗi người tội lỗi chúng con. Cha rất yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con cố tinh tìm cách trốn tránh, khước từ tình yêu bao la ấy. Vâng, dù người cha có thể quên con , nhưng Cha, Cha không thể quên con.
     Lạy Cha, xin tha thứ sự ngỗ nghịch của chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày  nhận ra rỏ nét hơn lòng yêu thương bao dung của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

ĐỘC QUYỀN,

Một đời người, một dòng sông. . .
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
Muốn qua sông phải lụy đò,
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG:TIN MỪNG THEO THÀNH LUCA(Lc 5,17-26).
Một hôm, khi Đức Giêsu giãng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sỉ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê và từ Giêrusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Và kìa có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dở ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo:"Này anh, anh đã được tha tội rồi".
   Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ:người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra? "Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng:" Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? Trong hai điều:một là bảo:'Anh đã được tha tội rồi', hai là bảo:' Đứng dậy mà đi, điều nào dể hơn? Vậy, để các ông biết:ở đưới đất này, Con Người có quyền tha tội Đức Giêsu bảo người bại liệt:"Tôi truyền cho anh:Hãy đứng dậy, vát lấy giường của anh mà đi về nhà! "Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mặt họ, vát cái anh dùng để nằm, vừa đi về nhà vừ tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sững sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bão nhau:"Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ! "
CẦU NGUYỆN:Lạy Cha,chúng con cãm tạ Cha vì chúng con đã được diễm phúc làm con Cha, được sống trong ân sũng của Cha. Thế nhưng, đức tin nơi chúng con vẫn còn lu mờ vẫn đục. Niềm tin của anh bất toại này đã thức tĩnh chúng con. Giữa những thăng trầm của cuộc sống, xin cho chúng con luôn vững tin rằng Cha vẫn hằng yêu thương che chở chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.