Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

TRÓI BUỘC ,

                Một hôm, khi đi ngang qua chỗ mấy con voi đang đứng trong sở thú, chàng thanh niên đột nhiên dừng lại. Anh băn khoăn không hiểu tại sao chỉ cần một sợi dây nhỏ buộc vào một chân bên trái là đã có thể trói buộc, giam giữ những con động vật to lớn này. Không có xích sắt, không có chuồng giam, những con voi ngoan ngoãn đứng im một chỗ, nếu có chuyển động thì cũng chỉ là một vài bước chậm rãi xung quanh chiếc dây nhỏ xíu ấy. Rõ ràng, vào bất cứ lúc nào, chúng cũng có thể cắn đứt dây để thoát khỏi tình trạng bị giam giữ này, nhưng vì lý do nào đó, chúng đã không bao giờ làm như vậy. Trông thấy người quản tượng đứng gần đó, anh bèn tiến lại và hỏi lý do tại sao những con voi lại chỉ đứng ở chỗ ấy và không bao giờ có ý định tháo chạy. Trước sự băn khoăn của chàng trai, quản tượng chậm rãi trả lời, như thể đã có rất nhiều người thắc mắc với anh câu hỏi đó: “Ngay từ khi những con voi còn rất nhỏ, chúng tôi đã dùng loại dây thừng cỡ này để buộc chúng. Lúc đó, loại dây như thế này là đủ giữ được chúng rồi. Khi chúng to lớn hơn và vòng dây buộc trở nên chật với chúng, chúng tôi lại nới dây rộng ra một chút nhưng hoàn toàn không thay dây khác. Chúng vẫn tiếp tục tin rằng chúng không thể thoát khỏi sợi dây đó. Chúng cho rằng lúc này sợi dây thừng ấy vẫn có thể trói buộc mình, nên chẳng bao giờ tìm cách thoát ra cả. Chúng tôi chỉ cố gắng trói buộc đôi chân của chúng, còn chính chúng đã tự trói buộc tâm trí của mình.” Nghe đến đó, chàng trai vô cùng kinh ngạc. Anh kinh ngạc khi nhận thấy sức mạnh của tinh thần, của định kiến, của lối suy nghĩ quá lớn, không chỉ đối với con người, mà ngay cả động vật cũng vậy. Bất cứ lúc nào những con vật này cũng có thể cắn đứt dây và thoát khỏi những tháng ngày tù túng nơi đây, trở về với ngôi nhà thiên nhiên của chúng, nhưng vì chúng tin rằng mình không thể làm được điều ấy, không thể thoát khỏi sợi dây đã giam giữ chúng bấy lâu nay, nên chúng vẫn mãi bị mắc kẹt, mãi bị trói buộc.
             Giống như đám voi kia, có bao nhiêu người trong chúng ta sống trên đời với suy nghĩ rằng mình không thể làm điều gì đó, đơn giản chỉ vì trong quá khứ, mình đã từng thất bại một lần? Thất bại chỉ là một phần của hành trình học hỏi và trưởng thành. Thất bại sẽ khiến chúng ta cứng cáp hơn,  bản lĩnh hơn, giúp chúng ta  nhận ra điều mình thực sự mong muốn, điều có ý nghĩa và quan trọng  trong cuộc đời mình. Đừng vội từ bỏ dù cuộc sống của khắc nghiệt đến mức nào. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào những giá trị mà bạn đang theo đuổi, hành xử dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn, bạn nhất định sẽ thành công theo cách riêng của mình. Và đó mới chính là thành công thực sự, thông minh thực sự, và hạnh phúc thực sự. .      - Sưu tầm -
         THỨ TƯ LỄ TRO :ĂN CHAY KIÊNG THỊT, 
         Lời Chúa: 
 Mt 6,1-6.16-18 
1"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” 5"Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
16"Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

CÔNG DANH,

         Lời trăn trối cuối cùng của một vị vua vĩ đại, Alexander. Trước khi chết ông đã để lại 3 điều ước: “Điều ước đầu tiên, hãy bảo thầy thuốc mang quan tài của ta về một mình.” “Ước nguyện thứ hai, hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho trên suốt dọc đường đến mộ ta khi các ngươi mang quan tài ra nghĩa địa.” “Ước muốn cuối cùng, hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài.” Rồi vua Alexander giải thích: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã nhận ra. Để người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình: bởi một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng.” Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.
          Công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích, đừng để đến khi sắp cận kề cái chết, mới nhận ra ý nghĩa của đời người.  - Sưu tầm -
      THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN,
     TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 10,28-31 )

       28Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" 29Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."
         Lạy Chúa Giêsu, chúng con ai cũng khao khát được hạnh phúc. Nhưng đâu là hạnh phúc đích thực? Chúng con thường lầm tưởng hạnh phúc dựa trên sự giàu sang , địa vị, quyền quí. . . nên thường muốn độc quyền chiếm hữu, hưỡng dùng. Xin cho chúng con biết ý thức đó là những hồng ân Chúa ban. Chúng con đã đón nhận ân huệ cách nhưng không, thì chúng con cũng phải chia sẽ quảng đại với tha nhân . Chỉ trong tình yêu vị tha , chúng con mới đạt được hạnh phúc là sự sống đời đời. Amen, 

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

CHỜ ĐÓN,

          “Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng ta thường quá tiếc nuối cánh cửa đã đóng sập kia đến nỗi không để ý cánh cửa mới mở ra chờ đón mình”   -Hellen Keller.
.           Trong cuộc sống nhiều khi gặp những khó khăn bất trắc trong cuộc sống, chúng ta đừng bi quan hãy cố gắng phấn đấu và suy nghĩ tích cực biết đâu những khó khăn chỉ là nhất thời tiềm ẩn phía sau nó là một cơ hội mới, một niềm đam mê và khát vọng mới.
THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM A,
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 10,17-27).
17Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"18Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." 20Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." 21Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" 24Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 26Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" 27Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
                                                                           (Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
            Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Xin giúp chúng con sống thanh thoát với những vật chất mau qua này. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để chúng con biết dùng  của cải đời này mà mua lấy bạn hữu Nước Trời, qua những việc lành phúc đức, những hành vi bác ái, chia sẻ với tha nhân. Xin tháo gỡ mọi sự tham lam bất chính nơi tâm hồn chúng con để chúng con thực sự chiếm đoạt được hạnh phúc Nước Trời ngay trong cuộc sống hôm nay. Amen. 

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

TIỀN CỦA,

     
  Một ông già trúng số độc đắc 100 triệu. Ông bị bịnh tim, gia đình lo sợ tin vui sẽ giết ông mất. Vì thế, họ đến gặp một mục sư, xin ngài đến thăm dò và hỏi xem ông già sẽ làm gì nếu có 100 triệu. Ông nói  : “Tôi sẽ cho ngài và cho nhà thờ một nửa.”Mục sư té xỉu. (Góp nhặt)
        CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM A, 
       TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 6, 24-34 24) 
         Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai:   ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 
                                                                                                  (Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
       Lạy Cha, ước gì tâm hồn chúng con được như em bé nằm gọn trong lòng mẹ. Chúng con cũng luôn phó thác cuộc đời chúng con trong tay Cha trên trời. Tin tưỡng tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha, tâm hồn chúng con luôn được bình an và hạnh phúc tràn đầy. Xin Đức Giêsu đưa chúng con vào trong tình yêu của Cha. Amen, 

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

YÊU TRẺ,



         Cách đặc biệt hôm nay chúng con cầu nguyện cho các bạn trẻ đang bị đánh mất tuổi thơ bởi cha mẹ, bởi xã hội thiếu quan tâm chăm sóc dạy dỗ. Ở đời vẫn còn đó những tuổi thơ không được cha mẹ đón nhận và đã bị loại trừ ngay từ thai nhi hay đang vất vưởng sống lang thang hè phố. Người ta chẳng nói ngoa chút nào khi thấy 5 đứa trẻ ngoài đường thì hết 4 đứa đang bán vé số, đánh giầy, lượm ve chai,. . . may ra còn 1 đứa được đi bên cạnh cha mẹ. Biết bao trẻ em đang rơi vào tình trạng tự ti mặc cảm, hay đang lao vào con đường tội lỗi bởi thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Biết bao trẻ em đang sống trong tuyệt vọng, đang đi vào kiếp người đầy bất hạnh bởi sự vô tâm của cha mẹ. Xin hãy gìn giữ những mảnh đời bất hạnh và ban cho các em có được niềm vui, sự trong trắng tuổi thơ. Xin cho xã hội có trách nhiệm với tuổi thơ để chia sẻ với các cha mẹ, để tuổi thơ Việt Nam mãi là con cháu lạc hồng biết sống cao đẹp, thanh thoát như con cháu rồng tiên. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu mến tuổi thơ. Chúng con xin phó thác tuổi thơ giáo xứ chúng con cho lòng thương xót Chúa. Amen
                                                                                           Lm. Giuse Tạ duy Tuyền,
    THỨ BÃY SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN,
  TIN MỪNG THEO THÁNH MARC.  Ô ( Mc 10,13-16 ).

 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt taychúc lành cho chúng. 
CẦU NGUYỆN: 
     Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài , vì yêu thương Cha đã tạo dựng nên chúng con . Mọi sự chúng con có:con người, tài năng, sức khỏe. . . Cũng đều là của Cha ban. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn của mình để từng giây, từng phút chúng con luôn biết cảm tạ tình yêu cao vời ấy và ca tụng Ngài thay cho muôn loài. Amen, 

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

HỒNG ÂN,

1. Tình trạng ly dị ngày càng gia tăng là biểu hiện của những tật xấu căn bản hơn của con người thời nay, đó là không trung thành và hay thay đổi, sống theo sở thích hơn là theo trách nhiệm. Tình trạng ly dị cũng cho chúng ta hiểu rằng sống chung thủy với một tình yêu là điều rất khó. 
     Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mc 10,9) .                   .             THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN,

 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 10,1-12).
     1Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng:”Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp:” Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4Họ trả lời:”Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." 5Đức Giêsu nói với họ:”Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. 6Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." 10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."
                                                                             (Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)
CẦU NGUYỆN:
 Lạy Cha, xin Cha ban cho những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân biết chung thủy, tôn trọng nhau và giữ mãi lời thề ước ban đầu . Nhờ đó gia đình thuận hòa , xã hội phát triễn , con người hạnh phúc và Thiên Chúa được tôn vinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen,

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

HY SINH,

       
Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần. Người thuyền trưởng quyết định phải vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống con tàu. (Trích “Phúc”)
       THỨ NĂM, SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN,
       
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 9,41-50).
     41"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 44[ ] 45Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 46[ ] 47Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."
       Lạy Chúa Giêsu, được thuộc về Nước Thiên Chúa là điều chúng con hằng mong ước. Nhưng chúng con không thể đạt được ước mong đó nếu chúng con không phấn đấu ngay từ đời này . Xin Chúa ban ơn soi sáng , ban thêm sứ mạnh và cùng đồng hành với chúng con.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

GANH GHÉT,

     
  Người đời thường có óc bè phái, ích kỉ bảo vệ quyền lợi danh dự của nhóm mình và đó kị ghanh ghét với các nhóm khác. phương châm của thế gian là “ai không theo ta tức là nghịch với ta” .
      Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng nhìn ai bằng cặp mắt thành kiến đố kị đó. Nhưng phải sẳng sàng hợp tác với tất cả những người có thiện chí. Phương chân Chúa Giêsu đưa ra là “Ai không chống đối ta tức là ủng hộ ta ".
      Tôi thường nhìn người khác một cách nghị kỵ và khắt khe. “Họ không ủng hộ tôi tức là họ chống đối tôi”. Do cái nhìn ấy, nếp sống của tôi trở nên bi quan và khép kín. Hôm nay, Chúa dạy tôi một cái nhìn rất bao dung và rất lạc quan “Ai không chống đối các con là ủng hộ các con”. Chắc chắn với cái nhìn này đời tôi sẽ vui tươi hơn và tôi sẽ làm việc thoải mái hơn. (Lượm lặc).
        THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN
        LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ-TÔNG ĐỒ
        LỜI CHÚA: Mc 9:38-40
 38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giê-su bảo : "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
                                                                            (Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

TÔI TỚ,

TỜ 100 USD NHÀU NÁT,
          Trong một lễ cưới, MC của buổi lễ bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay”. Chờ đợi một hồi khá lâu, vẫn không có một cánh tay nào giơ lên, mọi người chỉ nhìn nhau, cười cười nói nói thì thầm, tỏ vẻ nghi ngờ và chỉ ngó lơ xung quanh xem có cánh tay nào giơ lên không. Cuối cùng sau cũng có người giơ tay, mọi người thấy vậy, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay, sau đó gần như là tất cả. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ hơn tờ ban nãy nữa, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng:“Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau”. Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói: “Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo   cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 USD. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long”.  (Sưu tầm)
     Đừng để khi mất rồi, mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.
 
          THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN,
         
 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 9,30-37). Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại." 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."                                                                  

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

CẦU NGUYỆN,

         Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi
về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì.
Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà."
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói:
"Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy." (St)
        THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN,
       
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 9,14-29) Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 16Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế?" 17Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. 18Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi." 19Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi." 20Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. 22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." 23Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin." 24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!" 25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!" 26Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi!" 27Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" 29Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."
     Lạy Chúa Giêsu, những tính mê, nết xấu đang hoành hành nơi mỗi người chúng con. Chúng con muốn chống trả nhưng nhiều khi không trắng được . Chúng con tin tưỡng vào tình yêu và quyền năng  của Chúa. Xin giúp chúng con  cố gắng từng ngày , từng giờ để chiến đấu với chính mình. Amen,

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

YÊU THƯƠNG

           Có một cô gái mù không có gì trong tay, ngoài tấm chân tình của cậu bạn trai tốt bụng. Anh chàng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cô gái. Một ngày nọ anh hỏi cô: “Vào ngày mà em nhìn thấy, em sẽ lấy anh chứ?”. Cô gái tự tin trả lời: “Vâng! Tất nhiên rồi ạ!”. Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cô, cô nhận được tin mình có thể được cấy ghép giác mạc từ một người hiến tặng. Ngày nhìn thấy ánh sáng đầu tiên, cô nhận ra rằng người yêu chăm sóc mình bấy lâu nay là một chàng mù. Khi anh cầu hôn cô lần nữa, cô gái lạnh lùng từ chối vì đôi mắt không sáng của anh. Đau đớn và tuyệt vọng, trước khi rời đi, câu cuối cùng mà chàng trai nói với cô gái: “Em hãy chăm sóc đôi mắt của anh thật tốt nhé!”
          Sự hy sinh của anh nọ là vô bờ bến, anh nhận lại được sự lạnh lùng từ chối từ cô gái, nhưng trước khi rời xa anh đã tha thứ vì yêu thương.
    CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A,
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 5,38-48)
    Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả vào má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin , thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn , thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
     Anh em đã nghe luật dạy rằng : hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đải anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như kẻ tốt , và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính . Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẵng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẵng làm như thể sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
CẦU NGUYỆN:
Chúa yêu con từ thuở đời đời và đến muôn đời Chúa vẫn yêu con dù con tốt hay xấu, dù con chân chính hay gian tà. Lạy Chúa Giêsu,, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, để con dám trải lòng  ra với Chúa, với mọi người: người con yêu, người con chưa yêu và cả với những người dường như con không yêu nổi . Xin soi sáng để con luôn ý thức rằng khi nào tim con còn đập thì cuộc sống của con vẫn cần tình yêu của mọi người và mọi người cũng đang cần tình yêu của Chúa dành cho họ. Amen,
 

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

CHE GIẤU,

     Người cha có hai cô con gái ở tuổi thanh xuân. Một cô rất đẹp và cô kia dáng vẻ bình thường. Ngày nọ, khi cả hai đang chuẫn bị đến trường, cô kém đẹp hơn nhìn vào gương , rồi phàn nàn với cha rằng gương nầy phản chiếu không trung thực vẻ đẹp của cô.
     Thay vì giận dử , ông bố khuyên các con:" Ba muốn cả hai con nhìn vào gương đó mỗi ngày, các con có được vẽ đẹp tự nhiên, phải tự nhắc mình không bao giờ làm mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt bằng những hành động xấu. Và con là người không đẹp, con có thể che giấu sự thiếu vẻ đẹp đó bằng sự duyên dáng nơi những đức tính và cách cư xử đẹp của con". (Góp nhặt )
THỨ BÃY, SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 9,2-13).
Sáu ngày sau,Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình . Người đưa các ông đi ra riêng một chổ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rở, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặc trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia và ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng :" Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều. Thầy một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái". Thực ra , ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng . Và có một đám mây bao phủ các ông . Và từ đám mây , có tiếng phán rằng :   "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Các ông chợt nhìn quanh , thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.
      Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi Con Người đã từ cỏi chết sống lại . Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu " từ cỏi chết sống lại" nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu:"Tại sao các kinh sư lại nói ông Êlia phải đến trước ? "Người đáp:" Đúng thế, ông Êlia đến trước để chỉnh đốn mọi sự . Vậy, sao có lời chép về Con Người rằng Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang cho các môn đệ nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa và cũng là Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để luôn xác tín rằng những đau khổ, những thử thách nơi cuộc sống trần thế chính là con đường dẫn chúng con đến vinh quang với Chúa. Amen,

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

VỪA LÒNG,

        Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bi lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chĩ về phí khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần. Người thuyền trưởng quyết định phải vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống con tàu. (Trích “Phúc”)
    THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN,
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 8,34-38)
    Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại. Người nói với họ rằng :" Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình , vác thập giá mình mà theo . Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất;còn ai liều mất mạnh sống mình vì tôi và vì Tin Mừng , thì sẽ cứu được mạng sống ấy . Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống , thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi nầy , ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy , thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy , khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần , trong vinh quang của Cha Người".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con thấy giá trị cao quí của sự sống đời sau . Chúng con dù có được cả thế giới nầy: giàu sang, danh vọng, hạnh phúc thì cũng không đổi được sự sống vĩnh cữu. Xin giúp chúng con biết từ bỏ, biết chấp nhận mất mạng sống mình ở đời nầy để nắm chắc hạnh phúc đời sau.  Amen,

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

TÌNH THƯƠNG,

    Anh ấy đến với tôi ồn ào và kiêu hãnh, và tôi đã thật sự bị chinh phục bởi sự phong lưu, sang trọng của anh. Chiều thứ Bãy, anh đón tôi đi chơi. Ngồi bên nhau trong quán nước quen thuộc, chúng tôi lặng lẽ nhìn ngắm từng hạt mưa đang rơi nhanh ngoài phố. Một đứa bé ăn xin , rách rưới và ướt sũng bên anh , chìa đôi tay tím ngắt trước mặt anh . Anh thản nhiên lắc đầu , nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của đứa bé khuất dần sau làn mưa, tôi chợt nghe có cái gì đó đang đổ vở trong tâm hồn mình.
      Thiên Chúa đến với ta âm thầm lặng lẽ, nghèo hèn, giản dị, nhưng chan chứa tình thương. Tôi và các bạn có sẳn sàng đón nhận Người hay còn chờ đợi một Thiên Chúa nào khác, oai nghi và quyền quí , để rồi lại chợt thấy ngở ngàn và hụt hẩng như tôi.
      Lạy Chúa, Xin cho chúng con hiểu được màu nhiệm Thập Giá như nhạc sĩ Văn Cao đã hiểu và nói:" Chúa Giêsu trần trụi trên Thập Giá, Ngài không có gì, nhưng lại có tất cả.   ( Sưu tầm).
      THỨ NĂM, SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN,
     
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 8, 27-33).
     Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các lành xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : "Người ta nói Thầy lạ ai? ". Các ông đáp:" Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, Kẻ khác cho là một ngôn sứ nào đó". Người lại hỏi các ông :" Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai? ". Ông Phêrô trả lời:" Thầy là Đấng Kitô". Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày , sống lại. Người nói rỏ điều đó , không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người . Nhưng Đức Giêsu quay lại , nhìn thấy các môn đệ , Người trách ông Phêrô:" Xatan! Lui lại đằng sau Thầy ! Vì tư tưỡng của anh không phải tư tưỡng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

LẼ SỐNG,

   Không ai quan tâm bạn vất vả ra sao. . . Họ chỉ quan tâm bạn thành công như thế nào. . .
   Không ai quan tâm bạn nói gì. . . Họ chỉ quan tâm bạn làm được những việc gì.
  THỨ TƯ , SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN,
   
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 8,22-26).
    Đức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta . Người cầm lấy tay anh mù , đưa ra khỏi làng , rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi:" Anh có thấy gì không ? ". Anh ngước mắt lên và thưa:" Tôi thấy người ta , trông họ như cây cối đi đi lại lại". Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh , anh trông rõ và khỏi hẳn ;  anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn :" Anh đừng có vào làng".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Đức Giêsu, chúng con cảm nghiệm Chúa cũng rất kien nhẫn đối với chúng con . Trong nhiều thời gian , qua nhiều giai đoạn , Chúa từ từ mở ra cho chúng con thấy tình yêu chăm sóc của Ngài . Xin giúp chúng con được sáng mắt như anh mù, để chúng con chiêm ngắm được vẻ đẹp và net diệu hiền của Chúa . Hạnh phúc biết bao khi chúng con được chìm sâu trong Chúa. Amen,

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

HỬU ÍCH,

       Hãy có thời gian cho cả công việc và hưỡng thụ ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái , và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt , và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc; và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
        THỨ BA , SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN,
     
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 8, 14- 21)
      Các môn đệ quên đem bánh theo, trên thuyền , các ông chỉ còn có một chiếc bánh . Người răng bảo các ông :" Anh em phải coi chừng , phải đề phòng men Phariseu và men Hê   rô.   đê! " và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông : " Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế ! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : khi Thầy bẻ năm chiếc bánhcho năm ngàn người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh?" Các ông đáp :" Thưa , được mười hai ". Và khi Thầy bẻ bãy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn , anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẫu bánh ? ". Các ông nói:" Thưa được bãy". Người bão các ông :" Anh em chưa hiểu ư? ".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường chỉ lo lắng thu tích những gì mau qua. Chúng con bôn ba vất vả để tìm kiếm , để hưởng thụ một cuộc sống tạm gởi mà quên rằng chỉ ơn cứu độ mới có giá trị vĩnh cữu . Xin giúp chúng con luôn biết sống tốt đạo - đẹp đời , và như thế , cuộc sống chúng con mới thật sự có ý nghĩa. Amen,

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

BÌNH AN,

      Anh Phêrô Võ Thanh Liêm,người tín hữu, người con ưu tú của Giáo xứ Thủ Đức, Sáng nay, gia đình đã đưa anh đến Thánh đường thân yêu, cha Sở chủ tế và cộng đoàn, bạn bè, thân hữu. . . đã tham dự Thánh lễ cuối cùng của anh.
     " Khi Chúa thương gọi tôi về . Hồn tôi hân hoan như một mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười , lưỡi tôi vang lời ca hát , ngàn dân tung hô. Tôi thật vĩnh phúc.
       - Khi dân Si - on qua khỏi kiếp lưu đày . Tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.
       - Gieotrong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca.
    THỨ HAI , SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
     TIN MỪNG THEO
THÁNH MARCÔ (Mc 8,11-13)
    Những người Phariseu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người . Người thở dài não ruột và nói :" Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một lạ nào cả". Rồi bỏ họ đó . Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

TÍCH LŨY,

     Một lần nọ , khi dừng xe ở ngả tư vì đèn đỏ, tôi bất chợt thấy hai đứa bé nghèo ngồi bên vệ đường, bẻ đôi chiếc bánh chia nhau và cùng ngồi ăn cách ngon lành , bổng dưng tôi cảm thấy xúc động. Nhìn lại bản thân , tôi mới nhận ra rằng lâu nay mình sống trong "tháp ngà "và bàng quang với mọi chuyện  trong thiên hạ . Chỉ tích lũy và thu vén cho bản thân hơn là cảm thông, chia sẽ cho mọi người.
    Tôi thật sự là kẻ nghèo và vẫn nghèo bao lâu chỉ biết thu vén và tích lũy mà không biết cho đi , dù chỉ là một ánh mắt triều mến, một nụ cười cảm thông hay " bẻ đôi tấm bánh"
    Lạy Chúa, xin cho con thâm tín rằng mình chỉ thật sự hạnh phúc , khi biết " bẻ đôi tấm bánh" hay chia sẽ với mọi người anh em. ( nguồn : Tgpsaigon. Net. )
    THỨ BÃY, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN,
 
  MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
   TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc8,1-10)
  Trong những ngày ấy , lại có một đám rất đông , và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói :"Thầy chạch lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! Nếu Thầy giãi tán , để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xiu dọc đường . Trong số đó , lại có những người ở xa đến". Các môn đệ thưa Người:" Ở đây, trong nơi hoang vắng này , lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?". Người hỏi các ông " Anh em có mấy chiếc bánh? ". Các ông đáp:"Thưa có 7 chiếc ". Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất . Rồi Người cầm lấy bãy chiếc bánh , dâng lời tạ ơn, và bẻ ra trao cho các môn đệ , để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông . Các oonh cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lơi chúc tụng , rồi bảo các ông dọn cả cá ra . Đám đông đã ăn và được no nê . Người ta nhặt lấy những mẫu bánh còn thừa: bãy giỏ! Mà đám đông có khoãng bốn nhàn . Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đanmanutha.
     CẦU NGUYỆN:
  Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương , lo lắng cho chúng con . Chúa không cam lòng khi thấy chúng con thiếu thốn cực khổ. Chúa yêu thương chúng con đến nổi đã tự hiến , tự hũy hoàn toàn để đem hạnh phúc cho chúng con. Như cơm bánh nuôi đám dân nghèo. Mình Máu Chúa cũng đã trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng con . Xin cho chúng con biết dùng lương thực thiêng liêng để làm vững mạnh tâm hồn chúng con. Amen,

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

GIA CẢNH

    Đừng lôi gia cảnh ra để làm áp lực cho con trẻ, đừng suốt ngày than vãn :" Nhà mình nghèo ". . . "Nhà mình không có tiền". . ., "Nhà mình không so được với nhà người ta". . . Bởi thay vì trở thành động lực, rất có thể nó sẽ trở thành mặc cãm tự ti cho trẻ.
     THỨ SÁU, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN;
     
THÁNH SCHOLASTICA, TRINH NỬ,
      TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 7,31-37).
    Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi.  đon, đến biển hồ Galile vào miền Thập Tỉnh. Người ta đêm một người vừa điết vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Ngài đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh , và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời , rên một tiếng và nói:" Épphata", nghĩa là :hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rỏ ràng . Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Ngài càng tryền bảo họ , họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc , và nói:" Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điết nghe được , và kẻ câm nói được".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng bị cắt đứt với thế giới phong phú sinh động nầy khi chúng con sống ích kỷ, hẹp hòi, khi chúng con ghen tuôn, đố kỵ. . . Xin Chúa giúp chúng con mở tai để lắng nghe tiếng Chúa , tiếng kêu cứu của tha nhân.  Xin cho chúng con biết mở miệng ra để ca tụng Chúa, để an ủi , để trao niềm vui cho anh chị em chúng con. Nhờ đó, cuộc đời chúng con mới bước đi trong hạnh phúc . Amen,

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

BẾN BỜ.

     Một đời người, một dòng sông. . .
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
    Muốn qua sông phải lụy đò.
Đường đời muôn bước , cậy nhờ người đưa.
THỨ NĂM, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN;
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 7,24-30).
     Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết , nhưng không thể dấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người , liền vào sấp mình dưới chân Người . Bà là người Hy Lạp. Gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà . Người nói với bà :" Phải để cho con cái ăn no trước đã , vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con ". Bà ấy đáp :" Thưa Ngài , đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mãnh vụn của đám trẻ con ". Người nói với bà:"Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi". Về đến nhà , bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin thêm đức tin cho chúng con . Cuộc sống của chúng con đầy những gian truân khốn khó, nhưng đó cũng là cách Chúa dùng để thanh luyện niềm tin của chúng con . Xin cho chúng con luôn nhìn ra tình yêu của Chúa để vượt thắng , và chính trong những khốn khó , sức mạnh của Chúa trong chúng con được tỏ hiện. Amen,

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

CHIẾN ĐẤU,

    Có hai vị thiền sư đi trên con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngả tư được. Lập tức một vị sư đến bồng lấy cô và đưa qua đường . Vị sư khác lấy làm khó chịu , thốt lên:" là người tu hành sao anh lại bồng đàn bà trên tay? " . Vị sư kia bình thản trả lời :" Tôi đã bỏ cô ta tại chổ rồi. Còn anh, sao anh cứ mang cô ta mãi đến đây".
     Lạy Chúa, xin ban cho con một lương tâm trong sáng , để con có thể nhìn mọi vẻ đẹp trong sự thanh cao của chúng. - sưu tầm -
    THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN;
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 7,14 -23 ).
    Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bão:" Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra , là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai thì nghe! "
     Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà , các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông:" Cả anh em nữa , anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người , thì không thể làm cho con người ra ô uế , bởi vì nó không đi vào lòng , nhưng vào bụng người ta , rồi bị thải ra ngoài ? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch . Người nói :" cái gì từ trong con người xuất ra , cái đó mới làm cho con người ra ô uế.  Vì từ bên trong , từ lòng người , xuất phát những ý định xấu:tà dâm, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế ".
 CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, người đời chỉ thấy mặt ngoài , nhưng Chúa thấu tỏ lòng con người . Con người chú tâm vào thế giới vật chất , phàm tục, nhưng Chúa đề cao cái chính yếu thuộc thế giới vĩnh hằng.
     Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi tận căn nội tâm của chúng con . Chỉ khi tâm hồn chúng con  chưa đầy sự thiện hảo, chúng con mới phát sinh tình yêu làm đẹp cho cuộc đời. Amen,
   

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

TẬP TỤC,

   Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh, còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ. Kẻ thật sự khôn ngoan thì mù màu.
      THỨ BA, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN;
     
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 7,1-13).
      có những người Phariseu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến . Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế , nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Phariseu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giử truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì , khi chưa rữa tay cẩn thận ;thức gì mua ngoài chợ về , cũng phải rẩy nước dã rồi mới ăn ;họ còn giử nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát , bình lọ, và các đồ đồng. Vậy, người Phariseu và kinh sư hỏi Đức Giêsu :" Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bửa ? ". Người trả lời họ:" Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :" Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích , vì giáo lý chúng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
    Các ông gạt bỏ điều răng của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm ". Người còn nói:" Các ông " Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giử truyền thống của các ông . Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ , thì phải bị xử tử! Còn các ông , các ông lại bảo:" Người nào nói với cha với mẹ rằng :những gì con có để giúp cha mẹ đều là "coban" rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa", và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đả truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! ".
CẦU NGUYỆN:
Lạy Cha, ở đời chúng con thường đóng kịch với nhau. Chúng con thường trao chuốt vẻ bề ngoài khi đến với nhau. Chúng con sống hình thức , giả tạo với nhau và ngay cả với Cha. Cha là chân lý, là sự thật, chắc chắn Cha không thể chấp nhận được cách sống của chúng con . Xin Cha sữa lại con người chúng con. Xin giúp chúng con biết sống chân thành với Cha, với chính chúng con và với anh em chúng con . Chỉ khi nào chúng con biết sống theo sự thật, chúng con mới xứng đáng là con của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu kitô, Chúa chúng con. Amen,

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

XUA ĐUỔI,

    Cái nghèo cũng là một thứ "tội đầu", vì nghèo nên khổ, như người ta quen nói " nghèo khổ", vì nghèo khổ nên bị coi khinh và xua đuổi , như người ta quen nói" nghèo hèn".
    Việc giúp đở người nghèo khổ chưa chắc có giá trị bằng thái độ tôn trọng của ta đối với họ.
   THỨ HAI, SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN,

 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 6,53-56)
   khi qua biển rồi , Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ . Thầy trò vừa ra khỏi thuyền , thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu . Họ rão hết vùng ấy và nghe tin Người ở đâu , thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó . Người đi tới đâu , vào làng mạc , thành thị hay thôn xóm nào , người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
 CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu , tâm hồn chúng con đầy những bệnh hoạn tật nguyền. Dẫu chúng con xấu xa nhưng chúng con tin thật Chúa vẫn yêu thương chúng con . Chúa cãm thương sự yếu hèn của chúng con và Chúa sẽ chữa lành chúng con . Xin cho chúng con biết chân thành , tin tưỡng vào Chúa như dân Ghennêxarét xưa, xin cho chúng con biết mau mắn đến trình Chúa những đui mù, què quặt của chúng con . Có Chúa , cuộc đời chúng con luôn bình an, hạnh phúc. Amen,

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG,

   Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn đậm đà và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa .
   CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A,
 
 TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHEU (Mt 5,13-16).
   Chính anh em là muối cho đời . Nhưng muối mà nhạt đi , thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
   Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẵng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng;nhưng đặt trên đế , và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con . Xin Chúa giữ cho đèn chúng con luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời. Đời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Chân-Thiên-Mỹ Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong cuộc đời chúng con . Amen,

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

THANH VẮNG,

    Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đólà đủ để chùn chân, ở lại bờ.
 THỨ BẢY, SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN,
 TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 6,30-34)
  Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm , và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông :" Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút ". Quả thê, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẵng có thì giờ ăn uống nữa . Vậy, Thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng . Thấy các ngài ra đi , nhiều người hiểu ý , nên từ khắp các thành , họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi , trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền , Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương , vì họ như bầy chiên không người chăn dắt . Và Người bắt đầu dạy dổ họ nhiều điều.
  CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn chúng con làm công cụ cho những hồng ân cao cả của Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với lòng thương của Chúa , để mọi lời nói , việc làm của chúng con là chứng từ sống động có sức mời gọi các linh hồn , và đưa họ về với nguồn ơn tha thứ của Chúa. Amen,

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

BẤT TỬ,

   Hãy can đãm đối mặt với hiện tại , vì đó là cuộc sống - Một cuộc sống rất thật. Với tất cả sự cô đọng giản dị của nó, cuộc sống vẫn luôn chất chứa những đa dạng , phức tạp của thực tế phủ phàn . Thế nhưng, vẫn ánh lên đâu đó niềm hạnh phúc được trưỡng thành , sự kiêu hãnh của dám nghỉ, dám làm và hào quang ẩn hiện của sức mạnh vượt lên. (sưu tầm)
   THỨ SÁU , SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN,
 
TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ (Mc 6,14-29).
    Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nỗi danh . Có kẻ nói:" Đó là ông Gioan Tẩy giả từ cỏi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông". Kẻ khác nói:" Đó là ông Êlia". Kẻ khác nữa lại nói :" Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ". Vua Hêrôđê nghe thế, liền nói:" Ông Gioan, ta đã cho chém đầu , chính ông đã chỗi dậy! ".
     Số là vua Hêrôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục . Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philipphê, mà ông Gioan lại bảo :" Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài! " Bà Hêrôđia căm thù ông Gioan và muốn giết ông , nhưng không được. Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông . Khi nghe ông nói , nhà vua rất phân vân , nhưng lại cứ thích nghe.
      Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật mình , vua Hêrôđê mở tiệc thiết đải bà quan văn vỏ và các thân hào miên Galile . Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một vủ điệu , làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái:" Con muốn gì cứ xin , ta sẽ ban cho con" . Vua lại còn thề :" con xin gì ta cũng cho, dù một nữa nước của ta cũng được ". Cô gái đi ra hỏi mẹ :" Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói:" Đầu Gioan Tẩy giả". Lập tức cô trở vào đến bên nhà vua và xin rằng :" Con muốn Ngài ban cho con cái đầu ông Gioan Tẩy giả, đặt trên mâm". Nhà vua buồn lắm , nhưng vì lời thề , và khách dự tiệc , nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặc đầu ông trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ . Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, vì trược đài trên con đường ham mê thú vui và khoái lạc , mà Hêrôđê đã ám hại Gioan Tẩy giả . Cho đến ngày nay , những thói xấu đó vẫn làm chủ con người , và đã gây ra bao đau khổ cho tha nhân. Xin cho mọi người chúng con biết lắng nghe Lời Chúa , để biết làm chủ những đam mê của mình và hành xử đúng với một con người , hơn nữa đúng với tư cách là Kitô hữu. Amen,

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

HIỆN THỰC,

    Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi , giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước thành hiện thực , miễn là chúng ta giử vững niềm tin.
THỨ NĂM, SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN,
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU  TRONG ĐỀN THÁNH
LỜI CHÚA :( Lc 2,22-40)
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem , để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng:" Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh , dâng cho Chúa và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền , là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Giêrusalem , có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sống đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Irael , và Thánh Thần hằng ngự trên ông . Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy , ông lên Đền Thờ , vào lúc cha mẹ Hài Nhi    Giêsu đem con tới để chu toàn thủ tục Luật đã truyền liên quan đến Người , thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay , và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
" Muôn lạy Chúa, giờ đây theo Lời Ngài đã hứa , xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ , Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là anh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Irael dân Ngài".
    Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người. Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà , và nói với bà Maria , mẹ Hài Nhi:" Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Irael ngả xuống hay đứng lên . Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy , những ý nghĩa từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra . Còn chính bà , một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà ". Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen , thuộc chi tộc Ase, bà đã nhiều tuổi lắm . Từ khi xuất giá , bà đã sống với chồng được bảy năm , rồi ở giá , đến nay đã tám mươi tư tuổi . Bà không rời bỏ Đền Thờ, ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa . Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên , cảm tạ Thiên Chúa , và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem . Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền , thì trở về nơi cư trú là thành Nadaret , miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên , thêm vững mạnh , đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
   CẦU NGUYỆN:
  Lạy Chúa Giêsu , xin cho chúng con biết sống thánh ý Chúa, dám tín thác đời mình cho Chúa . Việc dâng Chúa trong Đền Thờ là khởi điểm và tiên báo việc dâng hiến trọn vẹn của Chúa trên thập giá . Nơi đó, Chúa vừa là Tư tế , vừa là của lễ. Xin cho mỗi chúng con cũng biết biến đỗi đời mình thành của lễ dâng lên Chúa mỗi ngày. Amen,
   
     

ÂM THẦM,

    Tốt nghiệp với mãnh bằng sư phạm trong tay, tôi được cử dạy tại một ngôi trường gần nhà . Tôi rất sung sướng vì khỏi phải đi xa . Tôi đã cô gắng vận dụng mọi kiến thức và khả năng để giãng dạy cho các em và điều đó làm tôi rất vui .
     Một ngày kia, tình cờ tôi nghe thấy các em nói với nhau:" Ổng ở gần nhà tao đó. Mầy có biết không , hồi nhả ổng dốt lắm , anh tao nói môn toán "xơi ngỗng" hoài".
    Từ ngày đó, tôi phải chấp nhận những ánh mắt nghi ngờ, những dấu chấm hỏi làm nhức nhối con tim . Dù sao tôi vẫn không thể thoái nhiệm hay dể dàng rời xa lý tưỡng của mình. - Sưu tầm-
   THỨ TƯ, SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN,
   TIN MỪNG THEO THÁNH MARCÔ ( Mc 6,1-6 ).
 Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người , có các môn đệ đi theo . Đến ngày Sabat , Người bắt đầu giãng dạy trong hội đường . Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên . Họ nói:"Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy , nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế , nghĩa là gì ? Ông ta không phải là bác thợ , con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxê, Giuđa, và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ? "Và họ vấp ngã vì Người . Đức Giêsu bảo họ:" Ngôn sứ có bị rẻ rúng , thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình , hay giữa đám bà con thân thuộc , và trong gia đình mình mà thôi". Người đả không thể làm được phép lạ nào ở đó; người chỉ đặt tay trên một vài bênh nhân và chữa lành họ Người lấy làm lạ vì họ không tin . Rồi Người đi các làng chung quanh mà giãng dạy.
CẦU NGUYỆN:
 Lạy Chúa Giêsu, chúng con sắp mình phục bái tình yêu của Chúa . Xin cho chúng con cãm nghiệm tình yêu sâu xa khi Chúa chia sẽ thân phận khốn cùng của chúng con . Ngày nay , Chúa vẫn hiện diện  trong những anh em bé mọn nhất . Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa qua những người anh em đó , xin đừng vì dáng vẻ bề ngoài quá tầm thường khiến chúng con xúc phạm , làm phiền lòng Chúa. Amen,