Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

VỀ NGUỒN

WHĐ (09.05.2017)
         – Mối tương quan với Đức Mẹ Maria và mối tương quan với Giáo hội phải đi đôi với nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, vì “cả hai đều là Mẹ chúng ta”.
        Thứ Hai 08-05, bốn ngày trước khi lên đường hành hương Fatima (Bồ Đào Nha) trong hai ngày 12-13 tháng Năm để mừng một trăm năm Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn ban giám đốc và sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện Bồ Đào Nha ở Roma. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: mối tương quan với Đức Mẹ Maria và mối tương quan với Giáo hội phải đi đôi với nhau, vì “cả hai đều là Mẹ chúng ta”. “Một linh mục mà quên Đức Mẹ, nhất là trong những lúc gặp khó khăn, thì thiếu đi điều gì đó; như thể mình là người mồ côi trong khi thực tế không phải như vậy. Vì hễ khi nào gặp khó khăn, bao giờ đứa con cũng chạy đến với mẹ”.
        Về con đường thiêng liêng của ba trẻ mục đồng ở Fatima: Phanxicô, Jacinta và Lucia, theo các cuộc hiện ra của Đức Trinh nữ Maria ở Fatima –một biểu hiện tình mẫu tử của Đức Mẹ–, Đức Thánh Cha nói: “Đức Mẹ đã đưa các em vào trong tình thân của sự hiểu biết Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và dẫn các em đến chỗ hưởng nếm Thiên Chúa như thực tại đẹp nhất của cuộc sống con người”. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc cho mọi người có được kinh nghiệm ấy: “Mong sao mối quan tâm trước hết của anh em luôn là lớn lên trên con đường ơn gọi linh mục, nhờ kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa gần gũi và trung tín”. Đức Thánh Cha khuyến khích họ “tin tưởng vào lòng từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mời gọi chúng ta đến tìm nơi ẩn náu dưới áo choàng của Mẹ, như một người mẹ nắm tay chúng ta và dạy chúng ta lớn lên trong tình yêu Chúa Kitô và tình hiệp thông huynh đệ”, và “hãy để cho Đức Mẹ nhìn chúng ta, để học biết khiêm tốn hơn, quảng đại hơn mà vâng nghe Lời Chúa, để được Chúa Giêsu Con của Mẹ ôm vào lòng, để có thể yêu thương mọi người theo mẫu gương của Thánh tâm Chúa Giêsu”.

Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
 
LỜI CHÚA: Ga 13,16-20
16Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18Thầy không nói về tất cả anh em đâu.

Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.


CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dọn mình cho xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết siêng năng kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, để nhờ ơn Chúa, chúng con kiện toàn con người mình mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn. Amen
                                                              NGUỒN: ỦY BAN THÁNH KINH / HĐGMVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét